Các chị ơi, em có nên chuyển đến ở cùng người thân?
Em chào các chị,
Hiện tại em là sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường, công việc chưa ổn định. Bạn cùng phòng em thì đã về quê làm nên hiện tại chỉ có mình em thuê trọ ở đây. Em ở nhà này từ lúc năm nhất, ở cùng chủ nhà, mọi vấn đề đều rất ổn, chủ nhà cũng rất tốt với em. Duy chỉ có một vấn đề đó là tiền nhà, giờ chỉ còn mình em nên chi phí trả ôm hơi nhiều. Nhà bác em có mua chung cư ở thành phố, vẫn đang thừa phòng, chỉ có mấy anh nhà bác ở (Hai anh đều học đại học). Thình thoảng cuối tuần bác ra thôi. Em có nên chuyển đến ở cùng các anh không ạ? Những vấn đề em đang lo ngại là:
- Bác em vốn rất sạch sẽ, và không thích bừa bộn
- Giờ giấc sinh hoạt thì em khá điều độ, có điều là thỉnh thoảng cuối tuần hay đi chơi với bạn, sợ bị cằn nhằn
- Nấu nướng ăn uống (Em đi làm nên giờ ăn khác nhau), chưa kể chi phí đồ ăn (bác hay mang đồ ra nên khó tính tiền)
- Hay bị kể chuyện về quê
Thực ra ở đây thì được cái chi phí mọi thứ đều rẻ hơn, em đi làm cả ngày cũng chỉ tối về ngủ nên thuê nhà sợ tốn kém quá, riêng tiền nhà đã hơn hai triệu. Mà kiếm người về ở chung khó, bạn bè thì đều đã ở nhà khác hoặc về quê, người quen thì không ai ra học, người lạ thì sẽ nhiều vấn đề không lâu dài nên em cứ ở một mình thế thôi ạ. Mong nhận được lời khuyên từ các chị. Em nên ở chung với các anh hay vẫn ở đây ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1