Thực sự tâm trạng em giờ rất rối bời, em không biết phải bắt đầu kể từ đâu thôi thì cứ theo tâm trạng rối bời của em vậy. Em lập gia đình đã 3 năm nay, vợ chồng em có với nhau 1 con trai 2 tuổi và hiện tại em đang mang bầu 7 tháng, ra tết là em sinh con. Chồng em là một con người mà nằm mơ em cũng không nghĩ là chồng em có thể đi chơi cave. Cách đây khoảng 1 năm em sinh đứa con đầu lòng được khoảng 4 tháng thì em về quê chơi một thời gian, trong thời gian ở ngoài này nhân lúc không có em ở nhà anh đã đi an uống rồi xay xỉn ( giải thích là bị bạn bè rủ rê) ==>vào matxa tất nhiên là từ a - z, sở dĩ em phát hiện ra vì khi về quê thăm vợ con, tình cờ em mò vào điện thoại kiểm tra, thật ko thể tin nổi vào mắt mình chồng em vừa đi ăn vụng lại còn quay video, sau lần đó chồng em xin em tha thứ và hứa hẹn thề thốt đủ thứ là ko bao giờ có lần sau rồi thì đủ thứ lý do biện hộ, em ko muốn tin nhưng vẫn phải nhắm mắt cho qua vì không muốn đánh đổi một gia đình mà mình bấy lâu nay cố công vun đắp xây dựng nay lại xụp đổ chị vì chuyện đó. Mặc dù bỏ qua cho chồng nhưng cũng phải mất một thời gian dài em mới có thể cố gắng quên đi hình ảnh anh ta trên giường cùng con cave trong bộ dạng trần trụi, hình ảnh đó ám ảnh em mãi, e bị khủng hoảng đến nỗi mỗi khi gẫn gũi chồng là lại tưởng tượng mọi thứ anh ta làm với cave như với mình và ko thể nào mặn nồng được, mới nghĩ đến thôi em đã ứa cả nước mắt.Sau lần đó em bắt a ta viết bản cam kết là hay nói cách khác là bản tường trình, ghi rõ ngày, tháng , năm anh ta phản bội em và lý do anh â phản bội em, em đã nói nếu có một lần nữa thì em sẽ mang bản tường trình này đọc trước mặt mọi người trong gia đình cho mọi người biết anh ta là người như thế nào. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.............dường như đàn ông đã ăn vụng thì không bao giờ có 1 lần duy nhất và mãi mãi...


Ngày 16/12/2011 lại một lần nữa anh ta phản bội em, anh ta trở về nhà vào lúc 11h trong bộ dạng xay xỉn, không đến nỗi không biết gì, nhưng về là thay quần áo rồi lăn ra giường ngủ như chết đến sáng, theo thói quen của em khi chồng đi về muộn là em lại kiểm tra điện thoại, từ tin nhắn đến hình ảnh, từ cuộc gọi đi, gọi đến rồi đến mùi trên quần áo anh ta. nhưng ko để anh ta biết, hôm đó em và con ngủ sớm chứ nếu không đã phát hiện ngay lúc đó, mãi đến sáng hôm sau khi dậy để đi làm, em cũng không định kiểm tra điện thoại vội vì đã đến giờ đi làm, nhưng thật không may cho em, chắc tại linh tính mách bảo thế nào hay tại cái tính tò mò của em nó làm khổ em quá, em vơ lấy cái điện thoại của chồng em vội vào xem hình ảnh, thì Trời ơi đất hỡi, tim em nghẹt thở khi em lại tóm được video sex chồng em quay với con cave kia, tất nhiên là ko quay cảnh đang làm gì nhưng trong đó có hình ảnh con kia ko mặc gì đang đứng trên giường quấn cái chăn quay quay rồi nói câu gì đó, chồng em thì đứng dưới đất quay phim miệng nói câu gì đó mà em ko nghe được vì cảm giác như mình nghẹt thở sắp chết,ù tai hoa mắt, em gọi chồng dậy vừa gọi vừa khóc bảo anh ta đây là gì đây,em định cầm điện thoại của a ta đi làm theo để coppy làm bằng chứng, nhưng anh ta vội giật lấy điện thoại và xoá đi, kô nói gì chỉ cúi mặt xin lỗi em, em khóc và làm um lên nhưng không để mọi người trong nhà biết, chỉ tội nghiệp con em tỉnh dậy thấy mẹ đang gào khóc nó sợ quá ngồi nép vào lòng em, sau một hồi khóc lóc anh ta bảo em phải cho anh ta cơ hội giải thích, em ko muốn nghe nhưng vẫn cố gắng nghe để tìm ra một lý do nào đó hợp lý nhất, anh ta nói do anh đi liên hoan xay quá mà khi xay anh hay bị kích thích, với cả do xem nhiều phim sex quá nên bị ảnh hưởng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó, anh ta nói anh ta đang bị mắc bệnh đó nên ko kìm chế được, giờ em uất hận mà khóc ko ra nước mắt nữa,em gạt đi nước mắt và tiếp tục đi làm, trong đầu em giờ chỉ nghĩ được mỗi chuyện ly hôn, an ta van xin em hãy vì con mà tha thứ cho anh ta một lẫn nữa, em nói em ko thể tha thứ cho anh ta vì em đã cho anh ta 1 cơ hội nhưng anh ta đã bỏ qua và sẽ không bao giờ có lần thứ 2, em nói ly hôn là biện pháp tốt nhất, thà đau khổ bây giờ còn hơn sống một cuộc sống đau khổ đến hết đời, rồi ai biết được là sẽ ko có lần thứ 3, em đau khổ quá biết là thương con nhưng ko thể cho con cuộc sống mà có người cha như thế làm sao sau này giáo dục được con cái. Em cũng biết giờ ly hôn thì cuộc sống của em sẽ rất khó khăn vì thu nhập hiện tại của em hiện tại chỉ có 3trđ/tháng. nhưng em vẫn quyết định ly hôn và đòi quyền trợ cấp nuôi con của anh ta cho em, em tính sẽ chuyển về nhà mẹ đẻ ở và tìm công việc ở gần nhà, đơn em đã viết và tối mang về cho anh ta ký rồi đưa ra toà và nói chuyện với bố mẹ chồng là xong. Chuyện của em em ko thể chia sẻ cùng ai, chỉ biết lên đây để các mẹ cho em lời khuyên xem em phải làm thế nào