Cách đây 3 năm em có quen với 1 người , thời gian đầu rất vui vẻ , nhưng rồi người ấy đi du học . Sau 1 năm wen nhau e mới phát hiện ra rằng a ta vẫn còn wa lại với ng yêu cũ ( chị này cũng biết a ta đang wen với e nhưng vẫn chấp nhận) .Chị ta còn nói với e ngày đám hỏi e gái a ta , a ta ko cho e wa nhà mà dắt cô ta wa phụ lễ hỏi , còn chụp hình ôm eo rất tình cảm . Mà lúc đó bố mẹ a ta cũng biết e với a ta wen nhau mà ko hiểu sao họ vẫn chấp nhận đc cái chuyện đó . Nhưng rồi a ta giải thích ,chia tay với cô ta và mong e tha thứ , e bỏ wa 1 lần .


Lần tiếp theo khi a ta chuẩn bị về nước ăn tết , e vô nick yahoo thì thấy 1 ofline "bn yêu , a đâu rồi " , e gọi đt hỏi thì a ta nói chắc ai phá , e cũng ko để ý nữa , ngày hsau a ta về , vừa về đến sân bay là có tin nhắn đến " a về chưa " , e tra hỏi thì a ta bảo chỉ kua nó để thể hiện bản lĩnh thôi , e làm dữ đòi chở wa nhà con đó 3 mặt 1 lời thì a ta thà bỏ e đi bộ về chứ ko chịu đi . e ko hiểu sao sau đó e vẫn tha thứ .


1 lần e wa đó thăm a ta , kiểm tra trong máy tính thì có 1 folder toàn hình bạn gái cũ , còn chụp chung thân mật với 1 con bé wen lúc du học ,e gần như mún nổi điên lên , vậy mà a ta vẫn nói tỉnh bơ như a ta ko có lỗi, thẻ atm thì pas là ngày sinh nhật ng yêu cũ , e kêu đổi thì a ta nói ko , vì wen rồi, số dễ nhớ.


Mà cứ mỗi lần cãi nhau là a ta cứ tự do vui chơi với bạn bè anh em , khi nào e gọi đt thì thôi chứ ít khi nào chịu gọi e trừ khi a ta ko có kèo đi chơi .


Giọt nước tràn ly là khi e phát hiện trong 1 đoạn chat , a ta đi chơi gái ở ngoài với bạn , bệnh hoạn hơn nữa là a ta đòi chơi tập thể , mà ko phải chỉ lần đó , a ta còn hay đi masage nữa . mà thà a ta đi a ta cứ đi , a ta còn nói với bạn " a ta chơi em phát chán rồi , ko hứng thú nữa " đọc xong mà tay chân e mún rụng rời , e ko nghĩ đc j hết , bao nhiu tình cảm bay hêt sạch .



E kiên quyết chia tay thì a ta hối hận đòi sửa đổi , ko chơi bời j , nhưng e ko thể nào tin tưởng đc nữa .


Trong thời gian đó , e có đi làm thêm cho đỡ bùn thì gặp đc 1 người , a ấy tốt lắm , lo cho e từng li từng tý , wen đc 3 tháng a ngỏ ý mún tiến xa hơn , e cũng thử thách đủ kiểu , nhưng ngoài thời gian đi làm , a ấy dành toàn bộ thời gian cho e, giới thiệu e với gia đình , bạn bè .Còn wa nhà e , rất ân cần với ba mẹ e, với e của e.Cũng có lúc e lén vào laptop của a ấy , nhưng ko hề thấy a ấy xem phim xxx , ko hề thấy chat chit với e nào , đt thì ngoài bạn bè cũng ko ai nhắn tin j , có 1 vài cô nhắn tin hỏi thăm thì a nói thẳng đang đi với vợ , đừng nhắn tin làm phiền a nữa .



Mẹ a ấy thì rất thương e , mua wần áo cho e , việc nhà có ng giúp việc làm , e ko phải nấu ăn dọn dẹp j ( còn wa nhà ng yêu cũ e phải nấu nướng rửa chén , chẳng đc thoải mái j ).bác ấy còn nói đám cưới đãi chỗ nào sang 1 tý cho e ko thiệt thòi , ko đòi hỏi nhà gái phài hùn tiền , nhà trai lo hết , ba mẹ e có cho e gì thì cho riêng .


Thật sự lúc đầu e chỉ mún lấp chỗ trống , wen anh giết thời gian nhưng càng ngày tình cảm e càng nhìu .Người yêu cũ thì cứ liên tục đòi way lại , sửa đổi , e ko biết phải làm sao , các chị giúp e với .