chào các chị em ,mình là nạn nhân cũng chính là người vợ hợp pháp của him ,và mình đả quyết định li dị và đả nhận đc quyết định tuần này ,mình mong topic này sẻ giúp mọi người ko bị chồng củ mình lừa nửa ,him là người gốc Tây Ninh tung làm công an ở thị xã vì lí do gì đó mà ra ngành cái này mình ko biết chỉ nghe him nói là sức khỏe ko tốt nhưng him luôn nói với mọi người là ra ngành do cưới mình ,.nhưng thật sự him ra ngành trước khi cưới mình .vì ăn nhậu mà hắn bị té xe ,tai biến bên chân và tay phải rất yếu ,bề ngoài hắn là người rất hiền ,nói chuyện luôn nhỏ nhẹ vui vẻ ,ko làm mất lòng ai kể cả con nít.vì cái này mà mình phải đau khổ bao nhiêu thời gian ,hắn có tài tán gái rất giỏi,cô nào chỉ cần nchuyen với him vài lần là thích ngay ,tuy bề ngoài ko lành lặn nhưng hắn khéo miệng lắm ,và khi hắn quen các chị em rồi luôn đưa về nhà giới thiệu gia đình bà con giòng họ xem ra rất là có thành ý là người đàng hoàn ,sau thời gian yêu hắn rồi khoản vài tháng ,khi dụ đc ce lên giường với him rồi thì bắt đầu tung chiêu đây ,< đây là nhửng kinh nghiệm mà do những người con gái bị hắn gạt tình và tiền cho mình biết và mình cũng bị tương tự thế ,chỉ có may mắn hơn ngta là hắn cưới mình thôi > mình cũng có gặp nchuyen với nhưng người đó và chúng tôi đả giử liên lac với nhau ,sau khi biết khá nhiều về him ,cũng là lúc tôi quyết định li hôn luôn . khi tung chiêu đầu tiên là hắn sẻ có biểu hiện như là có ai đó gọi dt cho hắn nhưng hắn ko muốn nghe ,vàluôn làm vài lần khi ở bên nạn nhân ,sau đó nạn nhân sẻ thắt mắc hỏi hắn ta là ai gọi ? và đang có chuyện gì phải ko ? hắn luôn ầm ừ là ko .rồi sau đó vài ngày cứ lại làm tiếp ,cho đến khi nạn nhân ko chịu nổi phải ép hắn nói .thì hắn sẻ nói .anh có quen người này và do làm ăn có mượn người ta số tiền lớn < thông thường con số là 40 hay 50 triệu gì đó > và giờ nhà người ta ép cưới nhưng anh ko yêu cô kia tụi anh ko hợp ,anh yêu e rồi và chỉ muốn lấy em thôi ,giờ ko biết tính sao .anh rất đau khổ ,vì yêu em nên ko thể cưới người kia .thế là nạn nhân sẻ hào phóng đưa ngay cho him thôi .cái này him đả gạt đc hai người ở Tây Ninh luôn .,một cô là con của chủ vườn cao su rất giàu ,còn người thứ hai cũng có cao su nhưng do chán chồng mà say nắng với him .sau khi lấy tiền rồi vài tháng sau him lại lên mạng hay đi ra ngoài tìm con mồi khác ,hắn sẻ bắt đầu làm cho nạn nhân ghen tuông vì những tn và cuộc gọi dt của những đứa con gái khác ,thế là họ ko chịu nổi cải nhau gây gổ và chia tay ,thế là vừa bị lừa tình và tiền ,có người cay quá quay sang đòi tiền thì hắn hỏi tiền gì ? mượn hồi nào bằng chứng đâu ? him còn nói khi quan hệ với họ có quay phim chụp hình nếu làm ầm lên sẻ tung lên cho gd họ biết .thế là đành ngậm bồ hòn làm ngọt ,vì số tiền đối với họ ko nhiều ,và ko có bằng chứng nên ko thề nào làm gì hắn ,vì nạn nhân tự nguyện mà .còn chuyện của mình cũng tương tự ,nhưng mình ko đưa vì mình nói ko có tiền ,và mình nói nếu ko dứt khoát đc thì mình chia tay ,thế là hắn nói sẻ mượn tiền em gái hắn ,cưới mình đc 6 tháng thì him bắt đầu tái bệnh lại .và khi mẹ mình mua cho nhà nhưng ko cho him đứng tên và bắt him phải làm giấy xát nhận tài sản riêng thì lúc này him giận dử chửi mình là ham tiền ko tin him .rồi giận nhau ,hai đứa ở hai nơi .him bắt đầu nt với con yta gần nhà him .thế là mình chán nản qd chia tay ,khi mình và hắn gởi đơn ra tòa thì him đả ngang nhiên công khi đi với con kia .thật ra mới đầu mình đau khổ lắm vì mình yêu him lắm mà .,dù gì cũng vc gần 2 năm .nhưng sau khi quen được những nạn nhân của him trước kia và khi lidi đc 1 tuần thì him đã chở con khác đi chơi và chở về nhà tới bạn bè bà con dòng họ giới thiệu ,họ có gọi dt cho mình chửi him ko ra gì ,chính cô bạn thân của him con nói .ko biết him sao mà may quá ,quen toàn người tốt và luôn luôn bỏ ngta khi ko lợi dụng đc gì .mặc dù bề ngoài him ko lành lặn ko giàu ko đẹp trai ,và có bệnh hôi miệng lắm mổi khi hôn mình thì toàn nhai kẹo cao su trước thôi :)).đây là những sự thật 100/100 và mình còn có những nhân chứng là nạn nhân của him nửa ,tuy biết chia tay nói xấu ngta là ko hay .nhưng mình ko muốn những phụ nử khác khổ nửa ,nhất là những người sống ở tây ninh ,nơi vùng quê chưa phát triển lắm .him luôn tuyên bố đàn bà là trò chơi của him ,.con nào ngu chết ráng chịu ,hiện giờ him còn giử một số hình và clip của những nạn nhân trước kia ngủ với him ,him giử thế thôi chứ ko làm gì họ .mình mong các ace có con gái em gái hay bạn gái nào quen him thì ngăn ngay đi nếu ko muốn là nạn nhân thứ n của him .him sài 1 lúc 3 sim dt .vn mb và vt .098+++7771 0919++2995 09332++995 him tên là T _ T _ A .mình nói thêm một điều là khi nếu xảy ra việc gì thì cha mẹ him rất là bênh con họ luôn nói là con họ lớn rồi làm gì họ ko có trách nhiệm cho nên đừng nghĩ là him dẩn về nhà là ng nhà him có trách nhiệm khi chuyện gì đó xảy ra .ko có đâu họ rất là ko có trách nhiệm ,mới có thằng con như him .mà còn him thì ko có khái niệm yêu là gì .tyeu của him chỉ tính trên tiền thôi ,nếu ai cho him nhiều tiền ăn chơi thì him yêu nhiều thế thôi .tuy giờ hắn chạy taxi nhưng hắn luôn nói với người mới quen là làm công an ,vì hắn còn giử thẻ ngành mà .cũng vì cái này mà mình tin hắn làm công an ,cho tới khi cưới rồi thì mới té ngửa ,vì trước khi cưới mình sống ở sg và him sống ở tây ninh ,cuối tuần him chạy về sg đi chơi với mình .còn về nhà him thì thấy hình him mặc đồ công an ,rồi quân phục nửa ,nhưng cái đó là của em trai him .vì nhà him đa số làm công an .nhưng em trai him thì rất tốt mà là đúng mẩu người công an ,còn him thì ngược lại .có lẻ chính vì thế mà him ko thể nào trong ngành được nửa.:p