Nhà em có hai chị em gái. Bố em mất được gần 4 năm rồi ạ. Chị gái em thì mới lấy chồng còn em đang học ĐH ở Hà Nội. Mẹ em cũng từ quê lên ở với con để mẹ con được gần gũi nhau. Nhưng đợt gần đây em hay thấy mẹ em hay buồn lắm. Gia đình em kinh tế tạm ổn định. Ngày trước ở quê mẹ e mở tiệm vàng nhỏ kinh doanh được mười mấy năm rồi. Đến lúc bố em bệnh mất thì mẹ em cũng nghỉ. Bây giờ ở Hà Nội cuộc sống tù túng, mẹ em cũng không có bạn bè gì nhiều. Cũng không có thu nhập thêm. Đầu năm học bọn em lại đóng học nhiều ( chị gái em vẫn đang học liên thông ) mẹ em lúc nào cũng âu sầu, nhiều lúc em thấy mẹ cứ thẫn thờ nhìn thương lắm. Mẹ em mong muốn được kinh doanh cái gì đó nho nhỏ thôi, cho khuây khỏa, có thêm chút thu nhập. Em thì đang vừa học vừa đi làm thêm, em có ý định thử tìm việc cho mẹ em như bán vàng bạc gì đó. Vì mẹ em 40 tuổi nhưng nhìn trẻ lắm ạ. Cứ như 30 ấy, nhiều người còn nói nhìn em già hơn mẹ :( Mẹ em lại có kinh nghiệm nữa. Nhưng em cũng đang đi bán hàng, em lo mẹ không thích ứng được với môi trường này sẽ càng buồn hơn. Còn kinh doanh nhỏ thì nhà em không có vốn nhiều, muối bỏ bể mẹ em lại hay lo nghĩ. Thời gian bố em mất mẹ em bị mất ngủ triền miên, căng thẳng và có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Mấy hôm nay nhìn mẹ em cũng thấy lo. Ngồi nghĩ xem kiếm việc gì hay cách gì cho mẹ em đỡ lủi thủi. Các chị tư vấn giúp em ạ. Mẹ em buôn bán gần 20 năm rồi nhưng người ở quê hiền lắm ạ, lên đây mẹ e cái gì cũng lạ. Học phí của trường em cao, em đi làm thêm cũng chỉ đủ chi tiêu không giúp mẹ được gì. Mấy hôm vừa rồi em vừa đóng học, chị gái em lại sắp sinh cháu, ở quê thì đình đám đủ kiểu. Cứ nhìn mẹ thở dài với thẫn thờ em lại thấy bất lực lắm. Các chị vào tư vấn giúp em xem có thể kinh doanh cái gì, hay có việc gì để nhận về nhà làm không ạ, ngày trước mẹ em còn mở tiệm may. Mẹ em đa tài lắm ạ, buôn bán khéo léo, ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng từ ngày bố em mất mẹ em trầm buồn hẳn. Em ngồi chờ các chị tư vấn @@