Các chị ơi tư vấn giúp em với. Tình hình là vợ chồng em yêu nhau cũng được 5 năm, kết hôn được hơn 1 năm và có 1 nhóc 2 tháng tuổi. Chồng em đi làm xa nhà, em ở hà nội còn ox ở quảng ninh, 2 tuần mới được về nhà với em. Từ khi cưới nhau đến giờ hình như tình yêu không còn nữa hay sao ấy. Lúc yêu nhau thì chuyện abc vẫn ok, đều đặn và có lửa nhiệt tình. Thế mà từ khi cưới nhau ngay trong đêm tân hôn ông ấy chí định đi ngủ luôn và không cho em đêm tân hôn nữa, điên lắm. Rồi vợ chồng em cứ thế nhạt dần chuyện ấy đi. Thậm chí ông ấy đã bỏ hẳn khoản hun em, ý em là oral ấy. Rồi 6 tháng sau khi cưới em mang bầu, khi em có thai được 5 tháng thì lấy lý do con cái mà ngừng mọi hoạt động, thậm chí em đề nghị OS cho ông ấy mà cũng từ chối, em thấy tủi thân lắm, chồng em 2 tuần mới về nhà 1 lần, thế mà cũng chẳng tình cảm gì với vợ, đêm ngủ vợ 1 gối, chồng 1 gối quay đầu về 2 phía, em có bầu thì không cần tình cảm sao chứ, em chỉ cần 1 cái ôm ấm áp thôi mà. Đêm nào ông ấy về em cũng thấy tủi thân, nằm khóc ướt cả gối, có đêm còn không chịu được ra ngồi lan can mà khóc hết nước mắt, ông ấy đừng về nhà còn hơn, em đã mang thai còn phải bị đối xử thế nữa. Nhiều đêm nằm lén lút ôm chồng 1 cái lúc ông ấy ngủ mà nghĩ tội phận mình. Nhưng điều em thấy lạ là không cần vợ giải quyết cho nữa, không quan hệ cũng phải cho nó giải phóng chứ, lúc yêu nhau bọn em toàn vậy mà,chồng em giải thích là giờ chán chuyện ấy rồi, công việc thì áp lực, mà đúng là ông ấy làm việc cũng bị áp lực thật, nhưng có phải vì thế mà chán hẳn chuyện ấy không? Đến giờ sinh con được 2 tháng rồi, em rất khỏe mạnh, có thể qh lại nhưng mà chưa thấy ông ấy đề cập đến. Đã thế từ lúc em sinh xong ông ấy còn chả sờ đến người em nữa, em đề nghị thơm vợ 1 cái mà lờ đi, không hôn. Tình cảm vợ chồng em sao thế này, có phải ai kết hôn xong cũng thế không? Liệu có phải chồng em ở xa có người đàn bà khác nên chán vợ, em thấy trong máy điện thoại của ông ấy có hình 1 con mẹ nhìn rất lẳng lơ, hỏi thì bảo thằng cùng phòng nó bắn vào, mãi không thấy xóa đi. Tính em vốn không ghen loạn lên, bảo sao nghe thế, vì cũng chằng có chứng cớ. Em cứ định lạt mềm buộc chặt nhưng hình như lạt của em lỏng quá để trâu đi mất rồi. Những lúc về nhà với vợ còn có con nọ con kia gọi điện. Vì chồng em ở xa nên khó quản lý quá. Em phải làm sao đây, tình cảm vợ chồng mà cứ nhạt nhẽo thế này thì còn cái gì nữa, sống với nhau vì trách nhiệm thôi sao? Em giờ thì chỉ nghĩ đến con thôi, mới sinh xong nên mặc kệ đời cho ông ấy thích sao cũng được, em chỉ cần thoải mái để có nhiều sữa cho con. Chứ sau này mà cứ thế này mãi thì chán biết nhường nào, em cũng có nhu cầu của em chứ, em cũng là con người chứ, chồng không giải quyết được thì em biết làm sao? Em không hiểu có người đàn ông nào giống chồng em không? Chả lẽ lấy vợ rồi thì nhu cầu sinh lý cũng giảm đi à? Mà chồng em hoàn toàn khỏe mạnh nữa. Híc, khó nghĩ quá!!!:Crying::Crying: