em mới kết hôn hôm quốc khánh thôi ạ, nói chung cuộc sống gđ em bt thì rất vui vẻ hp, nhưng...


cái nhưng này mới quan trọng, các mẹ cho em tự sự lại 1 chút nhé.


em năm nay 29t rồi, thực sự em rất chán cảnh hôn nhân và lấy ck, nhìn những ng đi trước em sợ lắm ạ, em bik con gái mình thông minh xinh đẹp giỏi giang cũng ko bằng may mắn, người nào khi bắt đầu hôn nhân là mở ra 1 địa ngục trần gian, ai cũng có nỗi khổ riêng, có người ck bồ bịch, cờ bạc gái gú... có ck thì khô khan lạnh nhạt hay cáu bẳn hoặc kiệt sỉ, có người ck yêu chiều thì lại khổ về bố mẹ ck, hay khổ vì con cái ... Huhu em sợ lắm các mẹ ơi :(


Năm nay em mới lấy ck vì những lí do kia, thêm vào nữa có ai hp khi có ck đâu, đàn bà mình toàn là ô sin ko công thôi, nhưng dù j vẫn phải lấy các mẹ ạ, ko lấy thì ko được vs xã hội, thà bỏ ck vẫn còn hơn là cả đời ko lấy ck bị ngta cho là thần kinh, hay bị nọ bị kia ko ai thèm lấy... trước em yêu cứ ai nhắc tới kết hôn là em sợ em chia tay...


nhưng ck em bây h em cũng yêu được hơn 1 năm, tuy thời gian yêu ko nhiều nhưng chúng em hiểu và hợp nhau, nếu năm nay em chưa phải 29 mà trẻ hơn em đã chưa kết hôn vội, em muốn " chơi" 1,2 năm nữa, nhưng năm nay em ko lấy thì lại phải 2 năm nữa mới hợp tuổi theo các cụ :D


Nói chung tình yêu nào cũng có thăng có trầm có hp, có yêu thương và phải cảm nhận được hp thì em mới lấy anh ấy làm ck.anh ấy là con trai 1, trên có chị gái đã lấy ck , ck em ko phải ng Hn, 2 đứa cưới xong là thuê nhà ở riêng để chuẩn bị mua chung cư...


Anh ấy là 1 ng đàn ông trách nhiệm bik lo lắng cho vk và ng thân, luôn luôn chỉ nghĩ trong đầu làm j để kiếm tiền thôi, từ ngày yêu anh ấy, em thấy anh ko bao h tụ tập bạn bè chém gió la cà này nọ, xong việc là về, sống rất nghiêm túc, có đi đâu cf cà pháo hay rượu chè bạn bè là phải có em, kể cả bây h vẫn vậy, ....


Nói chung các bố các mẹ tạm hiểu anh ấy là tốt đi nhé, sau này em ko bik ,anh ấy bằng tuổi em , hoàn cảnh gđ em rất đặc biệt vì thế anh càng yêu em hơn...


nếu như sự việc chỉ có vậy em ko nói làm gì...


Nhưng.......... từ khi kết hôn xong, anh vẫn ok chỉ có 1 tính thay đổi đó là hay nóng tính hơn, áp lực nhiều hơn từ chuyện kiếm tiền mua nhà các mẹ ạ, bt vc vui vẻ hp , tối đi làm về gặp nhau ăn uống là đi lượn lờ ... rất chiều vk, mỗi điều vk nói j ko hài lòng là anh cáu ầm ĩ lên, có lần anh còn văng tục chửi bậy vs em nữa các mẹ ạ....


bố mẹ anh thì rất sợ bọn em cãi nhau, toàn đv em và cả 2, em ko phải làm dâu nên được cái bme cũng yêu chiều quí con... cả bme đều hay gọi điện nt động viên em lắm....nên nhiều khi to tiếng em cũng sợ bố mẹ a bik bố mẹ buồn,


ngày trước anh bị tai nạn thừa sống thiếu chết tới 2 lần nên h thần kinh anh cũng yếu, bị căng thẳng tí là anh đau đầu khó chịu lắm, nói nhiều anh cũng bị áp lực nên anh cáu, anh tính phổi bò giống con gái, cáu lên anh cũng nói ầm lên xong rồi thôi, 2,3 p sau nếu em ko giận thì 2vc lại nhìn nhau cười toe toét... lại đưa em đi chơi hay mua cho em cái em thích gọi là làm lành ( chứ ít khi nói xin lỗi lắm ạ )


em cần các mẹ tư vấn cho em : em phải làm sao để ck em mỗi khi cáu ko văng tục chửi bậy vs em nữa...


có khi anh ý còn mày tao vs em í ... đôi khi cả ngoài đường..., về phần em thì....em cũng thuộc dạng con lắm mồm nên cũng hay cằn nhằn thành ra anh ấy càng điên tiết :( Tính em cũng phổi bò nóng mà ko nói ra em ko chịu được , 2 đứa cùng mệnh hỏa , nhưng được cái nói ra là thôi ko giận ai được qá 5p .... haizzzzzzzzzzzzzzzz, em ko chấp khi cãi nhau nhưng em muốn dậy anh ấy 1 bài học làm sao nói chuyện cãi nhau cũng phải có văn hóa.., có mẹ nào cao tay giúp em được ko :(