E xin nói qua một chút về hoàn cảnh hiện tại của em để các bố, mẹ tiện phân tích khuyên nhủ em nên làm thế nào. Em hiện đang sống ở SG với hai con , một nhóc 5t và một nhóc 2t. Ông xã thì làm việc ở Campuchia năm về được đôi ba lần. Ông bà nội đã già, nhà ít đất đai, vẫn còn một chú sắp lấy vợ. Nhà ông bà ngoại em cũng tương tự thế luôn.


Ba mẹ con em sống ở SG cũng được một năm rồi. Lúc đầu xác định có chồng bên cạnh thì em không ngại gì hết, nhưng rồi chồng em chuyển công tác sang Cpc để làm việc, chắc cũng khoảng vài năm thì chỉ còn ba mẹ con. Lúc đầu em xác định mua nhà ở Sg để thi thoảng chồng về thăm cũng tiện, nhưng rồi vào trong này con em rất hay ốm. Chăm con ốm đã mệt mà lại một mình nên em không cho phép mình ốm . Lần mới vào đây, chồng vừa sang cpc hai ngày , chưa tìm được người gv thì con ốm. Cả ba mẹ con ôm nhau vào viện hết. Con chị ko ốm cũng vào viện ở với em. Nói hết ra thì hoàn cảnh lắm ạ.


Nhưng, cách đây hai ngày em bị đau dạ dày khởi phát, cứ âm ỉ khó chịu lắm ạ, lại kèm thêm tự nhiên đau bả vai, đau không nhấc được tay lên luôn. May mà hai bé em đi gửi trẻ hết nên cũng đỡ mệt nhiều. Em bắt đầu suy nghĩ về việc mua nhà ở Hn. Như em nói ở trên, lúc đầu em định mua nhà sg, nhưng em thấy nếu mua nhà ở sg, lúc con em hay em ốm đau thì không ai phụ giúp được em cả. Nếu em ở hn thì ít ra những lúc thế này cũng có bố hoặc mẹ em đến giúp em. Nếu ở Hn thì 1,1 tỷ có mua được căn chung cư nào ở khu Dương Nội khoảng 70-80m2 không ạ?. Em thấy giá bđs ở Hn đắt quá nên cứ phân vân. Hiện tại ở Sg thì em đang ở Tân phú, mọi thứ ở đây rất tốt trừ việc con hay ốm đau . Theo các bố các mẹ thông thái , em nên mua nhà ở đâu thì tốt hơn ạ. Em đang băn khoăn quá.