Các bố các mẹ ơi, cả nhà cho em hỏi điều này với ạ.


Em với người yêu em yêu nhau cũng được 1 năm rồi. Năm nay "hắn" đã 30 tuổi. Em không thấy hắn có biểu hiện rượu chè, cờ bạc bao giờ. Nhưng em rất băn khoăn về chuyện trai gái. hix. Người ta thường nói đàn ông bao giờ cũng có 1 cái tật. Thực ra thì em cũng không thấy hắn trai gái (tất nhiên nếu thấy thì em đã thôi từ lâu rồi) nhưng có điều này em băn khoăn lắm. Ấy là hắn rất thích xem phim sex, ảnh sex, ảnh hot..., đọc những truyện có liên quan tới các vấn đề đó. Ra đường rất chịu khó nghía các em nào trông style 1 tí, mặc hở hở 1 tí, nhìn ăn chơi 1 tí. Nói chung là đi qua ai là em có thể biết ngay hắn có nhìn người đó hay k.


Tính khí của hắn có vẻ rất khó tính, khắt khe, nhưng lại như vậy. Các bố các mẹ cho em xin vài ý kiến với ạ. Đó có phải là việc nghiêm trọng lắm không ạ? Điều đó cứ làm em nghi ngờ, băn khoăn trong khi cả cả 2 nhà đang giục cưới và hắn cũng vậy. Mà em chẳng biết giải quyết cái băn khoăn này của em thế nào cả, hix


Em xin chân thành cảm ơn các bố các mẹ ạ!