Xin chào các bạn!Năm nay tôi 26 tuổi người yêu cũng 25. Cả gia đình tôi và cô ấy đều đang sống ở nước ngoài. Chúng tôi đang có tình yêu đẹp và tiến dần đến hôn nhân. Tôi làm công nhân ở 1 nhà máy gần nhà còn cô ấy thì làm tiệm ăn. Thu nhập đang đi vào quỹ đạo ổn định, mọi thứ dường như đang rất tốt. Nhưng khi cả 2đề cập đến việc sẽ ở chung hay ở riêng sau kết hôn thì lại nảy sinh mâu thuẫn.Cô ấy đang ở một mình, tôi thì chỉ còn bố. Nhà tôi cũng có 5 anh chị em nhưng chỉ tôi là chưa có gia đình riêng. Hai bố con ở với nhau từ nhiều năm nay. Cách đây 2 năm thì chị gái và con chị ấy cũng dọn về ở chung( Anh chị phải xa nhau vài năm nên chị với các cháu mới ở với ngoại). Khi tôi và cô ấy nên kế hoạch về việc ăn ở sau khi kết hôn thì tôi muốn 2 vợ chồng thuê nhà riêng, rộng rãi, có con rồi đón bố tôi về để tiện chăm sóc. Cô ấy thì kiên quyết đòi ở riêng hẳn. Cô ấy bảo bố cứ vẫn ở với chị gái, với lại con gái chăm sóc bố chu đáo hơn con dâu. Còn hai vợ chồng vẫn cứ chu cấp hàng tháng cho bố. Cuối tuần về thăm như bao gia đình khác. Cô ấy muốn có tự do thoải mái ăn mặc khi ở nhà mà không sợ có mặt người lớn. Còn lo ngại thiên hạ dị nghị bố chồng nàng dâu vì tôi phải đi làm tối ngày, lúc đi sớm lúc về khuya... Nói chung ở xa 1 chút sẽ tốt cho tất cả.Còn tôi thì chỉ muốn tự chăm sóc cho bố tôi, làm con trai thì phải có trách nhiệm. Bố tôi không muốn lấy vợ từ khi mẹ tôi mất chỉ vì sợ con cái không hoà thuận với mẹ mới, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Bố đang ở tuổi về hưu nên ốm đau bất thường. Còn chị gái thì có gia đình riêng, sau 1 vài năm chồng chị đi làm về thì lúc đó chị phải chăm sóc chồng con và bố nữa. Tôi không muốn dồn trách nhiệm đó cho ai.Sau mấy ngày tranh luận thì người yêu tôi vẫn giữ nguyên lập trường và còn nói 1 câu khiến tôi phải suy nghĩ lại chuyện hôn nhân : "Anh suy nghĩ đi, nếu Anh muốn sống với bố thì cứ thuê nhà mà ở riêng với bố Anh. Anh chỉ được chọn bố hoặc em".Nói về người yêu tôi thì là người không có nhiều bạn bè, ít quan hệ hàng xóm hay đồng nghiệp. Cô ấy không muốn tiếp xúc với những người hàng xóm hay soi mói hoặc nói xấu đến người khác. Cô ấy chín chắn từ suy nghĩ đến từng hành động. Cô ấy chăm sóc tôi chu đáo từ bữa ăn đến tinh thần. Là tuýp người hết lòng vì chồng con và không quan tâm nhiều đến những người xung quanh. Tôi không muốn cho bố tôi biết vì sợ ông suy nghĩ. Còn chị gái tôi thì nói cứ để chị chăm sóc bố mấy năm hoặc cho đến lúc chồng chị đi làm về. Tôi đang cố tìm 1 giải pháp phù hợp nhất, các bạn độc giả hãy cho lời khuyên để mình vượt qua. Xin chân thành cảm ơn!