Đây không phải là chuyện quá mới, mình có được tâm sự nghe qua, bạn mình đang là nữ chính trong câu chuyện này. Thật sự thì mình biết khá nhiều người phản đối vì không ai tin rằng người đàn ông chưa qua lần đò nào có thể bao dung và nhất là thương yêu lấy người phụ nữ đã đi qua đống đổ nát gia đình cũ. Và chưa kể người ngoài còn chỉ trỏ, nói ra nói vào nhiều câu khó nghe nữa. Không phải ai cũng có đủ can đảm vượt qua và bảo vệ người phụ nữ từng trải như thế.


Nhưng riêng mình nghĩ thì tình yêu là do cảm xúc chứ không phải do hoàn cảnh. Người phụ nữ ấy cũng chẳng muốn cuộc hôn nhân ấy tệ đi. Chỉ là họ không còn duyên nợ gì với nhau, không còn có thể vì nhau mà cố gắng nữa. Không còn cảm xúc thì cố bên nhau có phải đang tự đày đọa bản thân mình không.

Dù rằng miệng đời khó tránh, nhưng yêu thì làm sao có thể lý trí được nữa. Chỉ mong rằng người con trai tân kia hãy suy nghĩ thật kỹ và mạnh mẽ, nếu yêu thì xin đừng để cô ấy chịu tổn thương, nếu không thể bao dung thì đừng đến làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con cô ấy.


Chỉ mong những người phụ nữ từng đổ vỡ hãy vẫn tin tình yêu luôn đẹp và đến lúc mà chúng ta không hề ngờ tới.


Hạnh phúc nhé!