Chuyện của e khó nói, chả bít hỏi ai, thôi lên mạng hỏi vậy. Hôm qua ông xã e thông báo về muộn, đi ăn uống (có uống mấy chén rượu theo lời khai của xã) với mấy bạn làm ăn, rồi đi uống cà phê bàn công chuyện. Lúc e gọi khoảng 10h thấy đầu bên kia rất yên tĩnh. Sau đó ông ý ở lại 1 lúc rồi về luôn, 11h về đến nhà. Sau khi về nhà còn làm việc khuya đến 12h30 mới đi ngủ. Vào lúc 2h sau khi đặt được bé ngủ ( bé nhà e mới 1,5 tháng) vợ mới ôm chồng mà khéo léo check thì chả có tí mùi rượu nào cả (hay là do uống ít và uống lâu rôi), nghiêm trọng hơn là tuy chồng về chạy ngay lên phòng, thay đồ làm việc, không tắm rửa gì nhưng mà "chỗ đó" thơm mùi sữa tắm (check by hand, hic hic) , còn người vẫn hôi rình. E thấy hết sức ngờ vực luôn, check điện thoại từ 5h chiều đến 11h tối kô hề có số nào lạ. Hic hic.
Chuyện này xảy ra đã 1 vài lần rồi.
Ông xã e là dân kinh doanh, có công ty riêng, là giám đốc của 30 nhân viên, cực kỳ bận nên không thể ngăn anh ấy đi tiếp khách nhiều.
E thì mới sinh e bé được 1 tháng và thuộc dạng tính tình đa nghi, nhiều lần ghen tuông vô cớ và nói chung chưa bao giờ tìm ra chứng cứ nào chứng minh được chồng sai trái, tuy nhiên tìm ra những "dấu vết lạ" thì có. Có lần e đã lên mạng tâm sự chuyện của e, nhưng cuối cùng nó cũng chẳng có gì, chuyện bé xé ra to.
Chồng e nói chung được đồng nghiệp của e đánh giá thuộc dạng chiều vợ, gia đình vợ đánh giá là thuộc dạng chăm lo cho gia đình: hồi e đẻ anh ý chạy ngược chạy xuôi lo, đêm ở lại bệnh viện mấy ngày liền (e đẻ mổ,đau đẻ lâu), trong khi công ty đang bộn bề công việc. Thời gian đó toàn phải nhờ người đi các tỉnh đàm phán hợp đồng để ở nhà với vợ con. Đi công tác hầu như bjờ cũng mua quà đặc sản cho vợ (mặc dù hầu như tuần nào cũng phải ra tỉnh ngoài). Sau khi e sinh 1 tháng còn mua máy tập đi bộ, máy massage cho vợ bước vào công cuộc giữ dáng nữa. Ngoài ra ông ý cũng tỏ ra rất iu con, về là cưng nựng con, sẵn sàng làm vệ sinh cho con nếu vợ nhờ, đêm vợ gọi sẵn sàng dậy giúp (nhà e có giúp việc và bà nội, nhưng luôn là tự tay e chăm bé kể cả ban đêm)
Tuy nhiên e không tin tưởng tuyệt đối chồng e. Khi e sinh, e nghĩ e đã dẹp tất tật sang 1 bên để cố gắng toàn tâm toàn ý cho e bé. E không check điện thoại, cũng không gọi điện hỏi đang ở đâu nữa. Thế nhưng chuyện này xảy ra và tính đa nghi của e lại quay trở lại. Các mẹ nếu thấy có "dấu hiệu lạ" thì sẽ nhận định thế nào, làm gì tiếp theo?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình tên Phượng, Mẹ bé Martine.
Qua tâm sự của bạn, mình chia sẻ với bạn nha:
Theo mình, bạn nên nói chuyện, trao đổi thẳng thắn (nhưng...