Chào các anh các chị trên diễn đàn webtretho. Em là một thành viên tích cực trên diễn đàn mình nhưng em chưa bao giờ viết bài và cũng chưa bao giờ trả lời bài nào trên web cả
Hôm nay em viết lên những dòng suy nghĩ của em về chuyện gia đình em đang gặp phải em mong các anh các chị chia sẻ và tư vấn giúp em , em phải làm như thế nào đây.
Em xin giới thiệu qua về gia đình em. Em sinh năm 87 em làm giáo viên còn chồng em sinh năm 83 anh ấy làm kinh doanh. Bọn em yêu nhau được 5 năm và cưới nhau mới được gần 2 năm. Em đang có bầu ở tháng thứ 8 rồi ạ.
Quả là thời gian gần đây, khoảng 3 tháng rùi các a/c ah. Em thấy chồng em có rất nhiều biểu hiện lạ quá , em đang nghi là anh ấy có bồ ở ngoài mà em ko biết làm thế nào ah.
Đợt này anh nhà em hay đi sớm về khuya. Về đến nhà là cứ giữ khư khư cái điện thoại không cho em động đến,đến nỗi đi tắm anh ấy cũng mang theo. Em hỏi tại sao thì anh ấy bảo anh không thích ai động đến điện thoại của anh ấy cả. Trước kia yêu nhau thì anh ấy thỏa mái lắm. Khi ở nhà mà có người gọi điện hay nhắn tin đến em thấy anh ấy có vẻ hay giật mình. Đa số là anh ấy chạy ra ngoài nghe điện thoại. lắm hôm đêm rùi không ra ngoài được thì anh ấy nghe và cố tình nói to là đang ngủ rùi ngày mai tôi gọi lại nhé.
Quả là trước đây có 1 lần a ấy bỏ quên điện thoại ở nhà. Em thấy có số máy lạ gọi đến em nghe máy. Nhưng bên kia không thấy nói gì và một lúc tắt máy. Em đã nhắn tin hỏi ai mà gọi lai không nghe máy. Thì thấy trả lời là xin lỗi chị tôi gọi nhầm. Nhưng em biết anh nhà em hay gọi và nhắn tin đến cho số máy này lắm các a/c ạh.
Các A/c ah. Quả thực là em ko biết làm thế nào nữa. Mình thì đang bụng mang dạ chửa. Mà tâm trí thì lúc nào cũng suy nghĩ tưởng tượng thế này thế kia. Em đang bi strees quá. Em phải làm sao đây hả các a các chị?
Hôm trước em có tìm đến dịch vụ thám tử tư mong mấy anh ấy điều tra cho. Nhưng do chồng em làm kinh doanh lên hay phải đi ngoại tỉnh. Các anh ấy đòi tận 2 triệu/1 ngày. Mà lại chưa biết hiệu quả như thế nào. Em làm sao mà có nhiều tiền để thuê đây. Các a/c tư vấn giúp em với.