Đây là chuyện của đứa bạn thân tớ, chẳng biết khuyên giải nó thế nào, tớ lập topic này xin ý kiến thông thái của cả nhà.


Chuyện là thế này, đứa bạn thân tớ hình thức cực ổn, học hành cơ bản (2 bằng ĐH), nhanh nhẹn, tốt tính, đang là TP một công ty tương đối lớn, thu nhập trung bình. Nó lấy chồng được vài năm, anh chồng là mối tình đầu của nó còn với chồng, nó là mối tình thứ 2. Anh này hình thức trung bình, học cao đẳng ra, được cái duyên. Hai vợ chồng nó yêu nhau 4,5 năm zùi mới cưới, lúc đó anh chồng cực kỳ quan tâm, chiều chuộng, nói chung là đáng ngưỡng mộ đối với bọn tớ. Thế nên có rất nhiều người theo đuổi, đẹp trai hơn, giàu có hơn nó vẫn kết anh này. Cưới xong nó ở cùng với nhà chồng ở HN, còn bố mẹ đẻ ở TP. NĐ.


Sau khi nó sinh em bé thì phát hiện thấy chồng hay đi sớm về khuya, chẳng quan tầm gì đến vợ mới sinh cả, nó tủi thân lắm vì lúc này cần chỗ dựa tinh thần nhất. Một thời gian sau nói chồng ko biến chuyển, đặc biệt hôm Tết tự nhiên có một em lạ hoắc đến nhà nó chơi, kêu làm cùng cty chồng, thấy cả hai (chồng và con bé đó) thái độ rất ngại ngùng, nó sinh nghi liền thuê thám tử theo dõi chồng, phát hiện ra bồ chính là con bé này, dạy trường mẫu giáo bán công, hình thức rất chi là bt. Con bé đó còn hẹn gặp bạn tớ đi nói chuyện cơ, bạn tớ nó ok ngay vì muốn tìm hiểu con bé đó quen chồng nó trong trường hợp nào... Đã hẹn rồi mà đến chiều đt con bé đó lại tò te tí. Điên quá nó mới gọi điện cho thám tử, hỏi chỗ làm con bé đó rồi rủ tớ đến chỗ làm con bé đó, gọi ra ngoài định nói chuyện thì con bé đó ko ra mà gọi cho chồng nó, thế là chồng nó đến bảo bạn tớ em đến đây làm gì, có biết đây là đâu ko, bla bla... Thế là chúng tớ đi về, ngu thế chứ.


Được cái an ủi là nhà chồng bạn tớ rất tốt, phân biệt rõ phải trái, ko bênh con trai. Mẹ chồng bạn tớ còn tìm cách đến tận nhà con bé đó, nói chuyện với mẹ nó. Mẹ chồng bạn tớ bảo cho dù vợ chồng bạn tớ có bỏ nhau thì ko bao giờ chấp nhận con bé đó là con dâu, con bé đó ko bao giờ có cơ hội bước chân vào nhà chồng bạn tớ.


Thời gian đầu con bạn tớ nó suy sụp lắm, vì nó ko bao giờ nghĩ chồng nó lại có thể phản bội nó như thế. Tớ khuyên nó hết nước hết cái. Nó dấu bố mẹ đẻ ko dám cho bố mẹ biết vì sợ bố mẹ nó buồn, mẹ chồng nó chủ động gọi điện về xin lỗi bố mẹ đẻ nó. Họ hàng người lớn ai cũng khuyên nhủ nó mặc kệ thằng chồng đi, đi chán thì về, lấy con làm niềm vui.


Mấy năm trôi qua zùi, chồng nó vẫn thế. Phải nói thêm là chồng nó tương đối tháo vát, làm ra tiền nhưng mà kiểu ga lăng bên ngoài, về nhà lại ki bo mà mẹ chồng nó nói chồng nó là "khôn nhà dại chợ" đúng ko sai. Bé nhà nó (con trai) còn nhỏ rất hay ốm đau, chồng thỉnh thoảng mới đưa tiền, tớ nhớ nó kể là cả năm đưa được 5,5tr (lúc con nó còn bé chưa đi học, ở nhà bà nội trông). Toàn bộ chi phí ăn uống (đưa bà nội đi chợ), sữa bỉm, thuốc men cho con, đối nội đối ngoại nó lo tất. Còn khi con nó đi học mẫu giáo thì chồng nộp mỗi tiền học phí cho con (khoảng hơn 2tr/tháng), còn lại mọi chi phí trong nhà nó lo. Chồng nó được cái cũng yêu con.


Còn nhà con bé kia, bố mẹ nó cũng bất lực, ko bảo được con bé ấy. Hôm trước mẹ con bé kia đi giải bùa gì đó để dứt hai đứa ra, nhờ mẹ chồng nó đi cùng. Bạn tớ có nhờ bạn thân chồng ngồi nói chuyện với chồng để tìm hiểu thì chồng nó bảo ko chê vợ điểm gì, chỉ tại vợ ko quan tâm (hắn đi từ sáng sớm đến đêm khuya, vợ gọi ko nghe máy, nhắn tin ko nhắn lại... thì quan tâm kiểu gì được chứ !!!), và tại con kia cứ theo chồng nó quá, dọa nếu chồng nó mà bỏ con kia thì con kia sẽ tự tử...


Con bạn tớ giờ cũng ko còn yêu thương gì chồng vì nỗi đau bị phản bội quá lớn nhưng phần vì thương con, phần vì nó bảo giận con kia 5 thì giận chồng nó 10, nó cũng ko li dị kệ cho con kia phải sống chui lủi cho chết. Giờ chồng nó đang đòi li dị, nó đang hỏi tớ có nên đến cơ quan cho con kia một trận bẽ bàng, tơi bời ko các mẹ ??? Và điều quan trọng nữa khi li hôn, tài sản trong thời gian vợ chồng có được chia đôi ko (ví dụ xe ô tô chồng nó đang đi, đứng tên chồng nó). Khi li hôn thì hai mẹ con bạn tớ sẽ phải ra ngoài thuê nhà sống, nó muốn đòi quyền lợi để đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho con chứ lão chồng nó thì ko trông mong gì, ở cùng nhà mà còn chả đóng góp thì khi li dị không biết thế nào.


Cảm ơn ý kiến góp ý của cả nhà.