Em chào cả nhà.


Em đã tìm hiểu và đọc rất nhiều về thủ tục li hôn nhưng đúng là mỗi người một kiểu, và không ai giống em cả. Hôm qua em lên tòa án để mua hồ sơ và trình bày hoàn cảnh thì được gợi ý gặp riêng, em đoán là họ đòi tiền.


Em quyết định lên đây xin ý kiến mọi người và mong mọi người tư vấn giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn!


Hoàn cảnh hiện tại: Em đang ở Vn, còn chồng hiện đang đi học tại nước ngoài, 1 tháng nữa là con em tròn 3 tuổi. Đáng lẽ con dưới 3 tuổi thì quyền nuôi con hoàn toàn thuộc về mẹ, nhưng em ngu dại nên đã nhường quyền nuôi con cho anh ta trong thủ tục thuận tình li hôn tháng 7/2014 vừa rồi. Nay em muốn đòi lại quyền nuôi con và không cần bất cứ điều gì ở anh ta.


Hoàn cảnh li hôn của em: Anh ta có 2 người khác ngoài em khi còn ở Vn, sang bên đó anh ta yêu thêm 1 người nữa. Vì em có bầu trước khi cưới nên bị nhà chồng coi thường, sống bằng mặt nhưng không bằng lòng, còn bảo em không môn đăng hộ đối, trong khi gia đình chồng ko khác gì nhà em. Khi em sinh được 2 tháng, gia đình anh ta dò la xem con có chính xác là của anh ta không? Em chấp nhận, chịu nhục một mực và sẵn sàng cùng anh ta đi xét nghiệm ADN vì ko muốn 2 mẹ con mang tiếng cả đời. ANh ta bảo tin tưởng hoàn toàn và ko suy nghĩ gì nữa, nhưng sau khi anh ta có bồ ở nước ngoài thì lại đòi ADN của con em lần 2. Chưa kể anh ta hoàn toàn nghe lời gia đình chồng, nhà chồng nói gì về em là nghe nấy. Vì thế em quyết định li hôn và ra đi.


Trong thời gian đau khổ này thì em gặp 1 người, anh ấy vô cùng yêu thương em, và chăm lo cho em, xác định đến với em và yêu thương mẹ con em. Nhưng khi anh ta từ nước ngoài về VN níu kéo thì em đã mủi lòng, nghe lời ngon ngọt của anh ta, hơn nữa em cũng nghĩ rằng ko có ai thương con mình bằng cha của nó nên chấp nhận chịu đựng. Nhưng hóa ra đây là 1 màn kịch do anh ta và gia đình dựng lên, lôi em vào phòng dò xét em về chuyện em và người yêu, sau đó ghi âm lại rồi về bật cho cả gia đình họ hàng hang hốc nhà chồng nghe. Và lấy đó làm bằng chứng ngoại tình để tước quyền nuôi con của em, lúc đó em cũng không tỉnh táo và quá đau khổ nên đồng ý nhường quyền nuôi con vì nghĩ rằng mình không thể dành được.


Nay em muốn dành lại quyền nuôi con. Hiện em cũng chưa có công việc ổn định nhưng em có thể nhờ người để chứng minh tài chính của mình. Bố mẹ anh chị em nhà em sẵn sang cùng em đứng ra tranh quyền nuôi con.


Em xin mọi người tư vấn giúp em nên làm thủ tục li hôn như thế nào và nếu cần thì em nên gặp ai với ạ? Trước em nhường quyền nuôi con thì thuận tình, nay tranh chấp thì có thể sẽ đơn phương hơn nữa anh ta lại đang ở nước ngoài.


Hết tháng này là con em tròn 3 tuổi rồi, em rối quá mà ko biết đi đâu và gặp ai. Em viết lên đây mong mọi người tư vấn cho em để em dành lại được quyền nuôi con với ạ! Em xin chân thành cảm ơn!