Em đã post bài lên đây rất nhìu lần. Chủ đề cũng xoay quanh việc chồng ko đưa tiền cho vợ. Em đã nói nhỏ nhẹ với chồng về việc chồng nên đưa tiền cho vợ quản. Việc này ngày trươc cưới chồng đã vỗ ngực xưng tên là : “Sau này làm ít hay nhìu đều đưa cho vợ hết” Thế mà trước đây lúc lương chồng 4tr/ 1 tháng C đưa V 2 tr, 2 tr còn lại C tiêu sài cho cá nhân.Còn bây gio chồng lên chức có tiền, lương 700$(cái này C giấu e 3 tháng nay, em tình cờ biert dc) chồng đã vội nuốt lời .Chồng tha hồ mua sắm đi chơi.em ko dám nói vì sợ chồng nghĩ mình vì tiền mà làm sứt mẻ tinh cảm VC. Hum thứ bảy troi mua. Chồng bat taxi đi chơi mot mình riêng taxi hết 500k, Vợ tiết kiệm từng đồng mong sau này có của tích lũy mà lo cho con. Vợ thấy chồng đem cái laptop về nhà , vợ bảo chong là mới mua ah. Chồng bảo: “của công ty”, sau 2 tháng thấy chồng ko đem lên công ty mà chỉ ở nhà dùng nên hỏi sao anh ko đem máy lên cơ quan mà dùng thì chồng bảo: “ cuả anh mua đấy” thú thật em buồn lắm, vì chẳng biết nói gì chi im lặng vì chồng bảo tiền của chồng mà. Còn nhìu thứ nữa mà khi mua thì chẳng hề đếm xỉa đến vợ. Thú thật chồng nói vợ là dữ nên giờ vợ chẳng buồn nói. Cách đây 2 hôm, con bị đau, em bế con về nhà ngoại ở. Chồng đi chơi về, em thấy chồng vui vẻ nên hỏi chồng: “ bây giờ tài chính trong nhà anh tính sao?”
C: “ tiền anh anh quản, tiền em em quản”
Nói như thế thì em theo anh sinh con đẻ cái cho a làm gì. Anh lúc nào cũng than làm vc mệt nhưng em nào biết đến sài đồng tiền của anh là thế nào? Em đi làm và tự lo cho bản thân dc
Em quản tiền C ko phải vì muốn sài tiền C mà là C em ko biết quản, ăn tiêu mua sắm rùi sau này lỡ gái gú (cái này em chưa phát hiện nhưng thực tế thì đàn ông có tiền thì dễ sinh bậy bạ, C em được mã nữa em lo là mình ko giữ nổi ). Em bảo :”anh đưa 2/3 lương của anh cho , em lo cho con lo cho gia đình cơm nươc, còn lại tiết kiệm a ko tin em thì em viết ra sổ sách giấy tờ,chứ đàn ông mà quản thì sinh thói hư tật xấu.
C bảo: “ môi tháng đưa 2 tr lo cho con thoi”
Em bảo ko đủ: “ c bảo nhu cầu của con chỉ vậy:
Em thấy ấm ức nên em lay C dậy(lúc đó 11h tối) , con đau mà c vẫn ngù khò khò. Xong em bực quá. Lấy đt bàn gọi taxi bế con về nhà ngoại(lúc đó 11h 30 tối).Taxi đến và gọi đt lại nên chuông đt ren.Em thấy C vẫn nằm im , xong em lấy tay đánh vào ngưoi C cho bỏ ghét. C bực mình bảo : “ Mẹ mi!mi để cho ba mẹ ta ngủ k?”
Xong em bế con lên thì Bị C bất ngờ lấy hai tay tát cho 6 cái rõ mạnh và đau, lúc đánh C còn ngiến răng nữa chứ, em vẫn nhớ như in. Bây gio em ghê tởm C, trước đây em rất tôn trọng C và ngĩ mình may mắn lấy dc người C biết lo cho gd, có trách nhiệm gd, thương vợ con và chắc là sẽ ko bao giờ đánh mình. Vậy mà bây gio hình tượng C sụp đỗ trong em.Em chắc khó mà tha thứ cho C
Em bực quá trong luc ko cầm dc lòng, lấy kéo cắt tóc và muốn đoạn tiệt với C
Bây gio sẽ quá nóng vội nếu em quyết định ly hôn, việc ly hôn hay ko chờ thời gian trả lời. Em đang ly thân voi C và chả muốn nhìn thấy mặt C nữa. Việc C đánh em như vậy là có quá đáng ko hở các mẹ? Nào em phải là loại ăn bám, phá tài sản của C thì C đối xử với em như vậy em cũng cam lòng. Ngĩ đến mấy cái tát tai của C em muốn ly dị cho xong và chẳng muốn tha thứ cho ai hết. Em là một đứa có lòng tự trọng rất cao nên chẳng bao giờ em chấp nhận mình là kẻ ăn bám hêt và cũng ko cho phép ai đánh mình như vậy hết. Ba mẹ nuôi em khôn lớn chưa hề đánh em vậy mà C có tư cách gì. Em đâu phải bỏ bê con cái, say nắng ngoại tình gì
Các mẹ ,các bác cho em lời khuyên
Có ném đá thì ném nhẹ tay các mẹ nhé. Em đang thực sự rất buồn