Mình lấy chồng mình đc gần 8 năm,nói chung cũng có nhìu sóng gió.chồng thì suốt ngày chơi bời,lô đề cờ bạc,nợ nần chồng chất...mình lương chỉ đủ lo cuộc sống,những lúc nợ nần nvay,mình thường đi vay lãi trả nợ,rùi hàng tháng lấy lương của chồng trả lãi.nhưng sau đó,mẹ chồng cũng cho tiền trả hết nợ hoặc gần hết.nhưng không chỉ có 1 lần nvay,mà hầu như năm nào cũng có những vụ nợ nần như vậy.chồng mình ko bít thay đổi,hối cải mà chứng nào tật đấy.mình chán kinh khủng.chồng mình hiền lành,bít giúp đỡ vợ con.giờ mình có hai cháu trai,1 cháu 5 tuổi,1 cháu 1 tuổi,vậy mà chồng vẫn chơi bời như vậy.gần đây,mình cảm thấy chán ko buồn nói chồng nữa,mặc kệ thích làm j thì làm,bởi mình đã cứu giúp chồng rất nhìu lần,bỏ qua cho chồng để hy vọng chồng sẽ thay đổi.nhưng thực sự ko bít bjo chồng thây đổi.vẫn lao vào chơi bời nợ nần,mình muốn buông,muốn li dị rất nhìu lần nhưng nghĩ thương con nên mình nhẫn nhịn,để có 1 gđinh trọn vẹn cho con.8 năm chung sống,chồng mình nợ nần chắc phải 400-500 triệu rùi.một số tiền rất lớn hiện tại mình đang đi vay trả nợ cho chồng 30 triệu,bố chồng vay cho khoảng 30 triệu,hiện đang còn nợ 20 triệu chưa trả đc.mình ko bít có nên tha thứ cho chồng đc nữa ko?giờ mình rất rối bời,mong sự chia sẻ của mn.thanks!