Mình thấy sao mà buồn quá vậy,không biết có mẹ nào đã từng bị chồng nói phũ mồm không vậy?Mình thì hay bị lắm ý,nhiều khi bực mình nhưng chẳng làm gì được.Đêm qua đang nằm ngủ,thì trời mưa và mình thấy hơi lạnh vì cộng thêm cả bật quạt nữa nên thấy lạnh và quay sang Ôm Chồng,vậy mà ông chồng mình làm cho 1 câu mà mình cảm thấy buồn quá : " CỨ PHẢI ÔM NGƯỜI TA LÀM KHỈ GIÓ GÌ ?" ôi sao mà lạnh nhạt quá thể,Vợ chồng nằm cạnh nhau chả " ôm " nhau thì ôm ai nhỉ? Mình chỉ nghĩ trong lòng thế,vậy là mình bực mình quay đi chỗ khác,ông ý nằm 1 lúc thì tự động nằm sát vào mình chứ,rồi lại gác chân,gác tay lên người mình,nhưng mình cứ mặc kệ,chẳng động tĩnh gì,mình nghĩ chắc hôm qua OX nhà mình ko được xxx nên bực mình ý mà ( he he he....).Sáng nay dậy làm lành chứ.Mình kêu " ghét cái mẹt " .Nhưng vẫn hơi bực....và vẫn hơi buồn nữa. Có vài dòng tâm sự cùng các Mẹ ạ .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình thì thích nhất là ngủ được ôm, cho dù chỉ một chốc lát trước khi ngủ sâu.
Nhiều khi nì nèo không...
Mình thích hôn chồng trước khi đi làm hoặc thỉnh thoảng ở nhà hứng lên thì...
:Applause::Applause::Applause: Ừ tếu thật...hehehe
--------------*****