Trưa hôm qua đang làm thì tự nhiên mình thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên. Gửi sếp cái mail rồi về nhà mẹ đẻ nằm nghỉ.
Về đến nhà chẳng muốn ăn uống, rửa mặt rửa mũi, lăn luôn ra giường. Cả nhà đang ăn cơm. Xong xuôi vợ chồng anh trai vào phòng, mẹ lấy 2 quả đào, gọi chị dâu, giọng tếu táo:
- H ôiiiiiiiiii, gọt đào ăn đi !!!
Giọng chị dâu vẳng ra:
- Con ko ăn đâu !!!
Mẹ mang đào vào phòng, hỏi mình:
- Cô T ăn đào ko???
- Con không ăn đâu, bà bầu ai lại ăn đào, mẹ ăn ko con gọt?
- Ừ nhỉ, mẹ quên có bầu ko được ăn đào. Thế gọt 1 quả cho mẹ thôi, mẹ đi tắm đây.
Ngồi dậy gọt đào cho mẹ, đầu óc vẫn thấy quay cuồng. Vừa gọt vừa thấy thương mẹ.
Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi hả mẹ ??? Con chẳng nhớ nữa.
Đành rằng Tâm chị dâu ko xấu, tính chị thật thà quá nên không khéo léo, con biết vậy.
Chị về làm dâu 5 năm thì 4 năm chị ko phải đụng đến cái chổi, ko phải lau nhà lấy 1 lần, không cả giặt quần áo cho chính chị, ngoại trừ đồ lót, đến quần áo của 2 vợ chồng chị còn không phải gấp ,cơm chị chưa phải nấu 1 bữa, ngoại trừ sáng mùng 1 Tết chị đặt nồi cơm, nhưng kết quả là nó nhão như cháo.
Chị về làm dâu 5 năm thì 3 năm chị ở nhà, mẹ nuôi cả con dâu lẫn con trai. Vì con trai mẹ ngày ngủ, đêm đi làm 3tr/1tháng, làm được j trong thời buổi này ??? Nhưng con trai mẹ thích việc đó, mẹ đành chịu . Mẹ bảo mẹ ko muốn can thiệt vào việc riêng của anh chị, để anh chị tự quyết định công việc của mình. Nhưng 2 năm sau mẹ tạo việc làm cho chị, vì nghĩ sắp có cháu, làm sao ở nhà mãi được, ngày chị làm 3 tiếng thứ 7 CN nghỉ, lương 3tr, mẹ kiếm việc làm khác cho con trai, nhàn hạ, 5tr/tháng. Cho đến bây giờ, mẹ vẫn nuôi con trai và con dâu, anh chị ko phải đóng góp gì với mẹ, mẹ bảo với anh chị: tiền đó 2 vợ chồng tự tích cóp với nhau.
Đến khi chị sinh cháu, 1 tháng đầu cháu ở nhà nội, từ đó cho đến giờ cháu hơn 2tuổi thì cứ sáng 7h cháu sang bà ngoại, 6h tối cháu được đón về. Bà ngoại cháu làm tất, chị chỉ việc về cho cháu ăn thêm bữa sữa trước khi ngủ, và thay bỉm cho cháu. Nhưng mẹ vẫn thuê giúp việc, vì mẹ bảo mẹ vẫn còn đi làm, mẹ ko chăm được cháu nội, chỉ chơi được với cháu thôi. Nhà chị ko có điều kiện, mẹ sợ thông gia tự ái, nên đợt Hà Nội nóng hơn 40 độ, mẹ đưa tiền để con trai lắp điều hoà bên nhà ngoại, sợ thằng cháu nóng không chịu được. Biết bà thông gia chăm cháu vất vả, gầy sọp lại, mỗi lần mẹ sang mua sữa, tôm, thịt, hoa quả đầy ắp tủ lạnh, bảo : mình bà trông cháu vất vả, thời gian đi lại không có, em mua để sẵn đấy 2 bà cháu dùng dần.
Nhớ lần đầu tiên chị dâu về quê chồng, cũng là ngày giỗ ông ngoại, thằng bé con léo nhéo mãi : Mẹ cho con ăn chịt gà, mẹ cho con ăn chịt gà điiiii. Chị cứ mải xé thịt cho cháu, không trả lời. Cháu cứ léo nhéo mãi, chị bực quá gắt lên : Từ từ, mẹ đang xé !
Chị lại cặm cụi xé, thằng bé lại léo nhéo. Mẹ thấy thế mẹ bảo : Con cho em 1 miếng trước đi, để em gắt lên thế.
Chị vặc lại : Biết rồi, không thấy đang xé đây ah ?????
Mấy bàn xung quanh đang ăn, đều dừng đũa quay lại nhìn chị, chị có biết ???
Lại có lần chị mải pha sữa, thằng bé ị ra bỉm, nó khó chịu, cứ ôm chân chị, bảo : Mẹ thay bỉm cho em đi, mẹ thay bỉm cho em đi, điiiiiiiiiii. Chị ko nói j.
Buồn quá. Thương mẹ quá. Con cũng đi làm dâu, sao con lại không hiểu cảnh đi làm dâu, nhưng có bao giờ con dám nói với mẹ chồng như vậy.
Đành rằng chị ko ăn, thì cũng nên gọt cho mẹ chứ ???
Đành rằng anh trai yêu vợ, nhưng nghe vợ nói thế, anh cũng nhắc vợ gọt cho mẹ chứ ???
Bao lần góp ý với anh, anh bảo : việc của mày ah, biết j mà nói !!!
Bao lần mẹ bảo : việc không có gì lớn, thôi để cho yên cửa yên nhà.
Con gái mẹ đanh đá có tiếng, nhưng con gái mẹ biết, con không sống cùng với mẹ cả đời được, người sống cùng với mẹ là con trai và con dâu. Dù 2 chị em có quý mến nhau đến đâu thì những lời góp ý chân thành của con với chị cũng khiến tình cảm trong gia đình mình ko còn như trước nữa. Con biết làm sao ?
Mẹ nói vậy, anh nói vậy. Con còn gì để nói ??? Cho yên nhà yên cửa. Chỉ thương mẹ thôi, cũng trách mẹ nữa, nuông chiều con trai từ bé.
:Laughing::Laughing::Laughing: Chết cười với MC nhà bác Bố chồng em là quan bự mà về nhà vẫn phải làm việc nhà, nhỏ nhỏ thôi: phơi quần áo, gấp quần áo,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Thường con gái gần gũi và thương cha mẹ nhiều hơn con trai.
Tuy nhiên, con trai cũng nhiều người thương cha...
Cứ về nhà nhìn thấy ông anh...
Trộm vía con, ngoan, thông mình,lắu lỉnh và khỏa mạnh lắm.
Mẹ bạn bao bọc cho anh trai từ việc to đến nhỏ, từ khi bé đến khi lập gia...