Minh đang stress quá nên viết vô đây vài dòng xả cho đỡ rầu.
Bố mẹ và các em mình đều ở HN cả có mình mình lấy chồng và ở trong SG. Gia đình nhà chồng thì đông lắm.
Tết vừa rồi, bố mẹ mình vào đây chơi. Xuống sân bay buổi trưa thì chiều gia đình chồng mình mời cơm. Bố chồng mình nhắc mình đưa bố mẹ sang chúc tết anh của bố chồng mình, nhà cách nhà mình khoảng 500m trên cùng 1 con đường. Mình có thoái thác là để vài hôm nữa vì bố mẹ mình cũng mệt, mà mới vào đây còn chưa kịp đi chúc tết nhà bác anh trai của mẹ mình trong SG, nhưng bố chồng mình cứ nhắc đi nhắc lại là sang thăm đi vì nhà bác ấy gần hơn nhà bố mẹ chồng mình mà k sang ngay thì k được, vì "gia đình ta đoàn kết nó thế".
Thế là mình đi nên nhà bố mẹ chồng mình nấu cơm trước, còn chồng mình sẽ dẫn bố mẹ mình sang nhà bác sau rồi lên sau.
Mình đang ở trong bếp thì ông con trai nhà bác vào bảo:" em đừng có đưa bố mẹ sang nhà anh chúc tết, anh chị có chương trình hết rồi không có rảnh." Mình nghe tức quá nói:" Bố mẹ em sang chúc tết 2 bác chứ có thăm anh chị đâu, anh chị đã là cái gì mà to thế?" Ông ấy bảo luôn:" 2 bác cũng không rảnh mà tiếp.". Mình chết điếng người, giận quá bảo: " Anh nói vậy còn gì là tình nghĩa nữa.". Lúc đó mẹ chồng mình đứng cạnh nạt anh em thôi đi nên mình cũng im luôn.
Lúc sau, bố chồng mình ngồi ở phòng khách, cạnh bếp có trách ông ấy mày là anh mà ăn nói thế à, ông ấy kêu mất thì giờ, mệt mỏi, bla bla... mình thấy vậy đi ra phòng khách gọi điện thoại cho chồng bảo không đưa bố mẹ mình sang nhà bác chúc tết nữa....
Tối về mình có nói lại với chồng thì chồng k tin, bảo anh ấy không nói thế đâu. mình chỉ bảo thế thì anh đi hỏi lại mẹ ý, bà cũng đứng đấy đó. Chồng mình sau đó có đi hỏi nhưng cũng cho qua luôn, coi như không có gì sảy ra. Mình biết chồng mình lúc nào cũng bênh anh em gia đình bên đó nên chỉ bảo từ bây giờ em k sang đó chơi nữa mà cũng k cho con em sang. Từ đó đến nay mình không chào , k sang chơi mà cũng không cho con mình sang chơi bên đó luôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bạn đúng là cố chấp. Thì đừng...
Đấy là em mới nghe kể 1 phía từ chị mà em đã thấy chị...
Thứ nhất là bố mẹ chồng đã nhắc sang chơi nhà bác thì cũng nên đi thăm,...