Chào mọi người! Mình đang buồn chồng quá các mẹ ak! Bọn mình lấy nay 4 năm và có con trai 3 tuổi rồi. Mình lấy chồng xong thì sinh con, và ở nhà chăm con đến khi con 2 tuổi rưỡi. Con đi học và mình bắt đầu đi làm. Khi loay hoay tìm việc làm thì chồng mình mở 1 quán bia hơi và nói mình trong coi quản lý quán (quán xuyến từ a đến z kiêm bưng bê =.=). CH mình k bàn bạc j với mình hết mà tự mở ra rồi yêu cầu mình làm. Mình học kế toán ra, chưa có việc làm nên cũng tạm thời kinh doanh quán, Nhưng mình chưa có kinh nghiệm với lại công việc ko phù hợp nên đc mấy tháng mình nói với chồng mình k muốn làm cv này nữa. Mình muốn tìm 1 cv hành chính văn phòng bình thường để còn có thời gian chăm sóc con cái, với lại công việc bưng bê phục vụ dân nhậu mình k làm đc. Sau đó 2 vc mình đã cãi nhau to, đánh nhau luôn ấy. Ch mình gọi điện cho bm trả mình về nơi sản xuất. Mình cũng uất ức lắm, rõ ràng mình chẳng có lỗi j, tự ch mình mở quán ra bắt mình làm chứ mình đâu có thích. Nhưng rồi mọi chuyện cũng xuôi, ch mình bàn giao quán cho ng anh họ và mình tìm đc 1 cv tellsale. Làm việc ddc 2 tháng thì mình chuyển nhà, xa chỗ làm và mình xin nghỉ. Cũng may đúng lúc đấy công ty anh rể mình cần tuyển nv lễ tân hành chính nên anh gọi mình đi làm. CV hành chính thì nhàn, có thời gian chăm sóc con cái, nhà cửa. Mình cũng thấy phù hợp. Vậy mà hôm qua ch mình gọi mình đi ăn trưa, rồi nói ko thích mình làm mấy công việc sai vặt cho ng khác, lương thì thấp, chẳng bằng 1/10 lương chồng. xong ch mình tiết lộ rằng lương thực của ch mình cao hơn rất nhiều con số mà mình biết. Ch bảo ko thích mình làm việc ở chỗ anh rể, k thích nhờ vả nhà vợ. Ch mình nói muốn mình làm cv tự kinh doanh, ch mình sẽ đầu tư vốn cho mình làm. Thật sự đó là mơ ước của nhiều người nhưng với mình thì khác. Mình chỉ muốn 1 cv ổn định, phù hợp, có thể đủ thời gian chăm sóc gia đình, nhà cửa, nếu dư dả thời gian mình cũng sẽ kinh doanh nho nhỏ j đỏ, mình cũng ấp ủ nhiều dự định nhưng cái gì cùng cần thời gian tính toàn, chuẩn bị kỹ lưỡng. Mình đã nói để mình suy nghĩ, tạm thời ch cứ lo cv của ch đi, cv của v tự v sẽ biết làm thế nào.
Nói thêm về CHồng mình, a sinh ra trong 1 gđ đông anh chị em, nghèo và thuần nông. nên chồng mình có khát khao và tham vọng làm giàu rất lớn. Nhưng tham vọng ấy lớn quá nên lúc nào cũng chỉ chăm chăm muốn giàu thật nhanh. Ch mình cũng mở rất nhiều thứ để kinh doanh r nhưng toàn đổ bế hoặc ko thành công, môt phần là vì ch mình rất độc đoán, k nghe ai góp ý hay tư vấn bàn bạc j cả. Cứ thích là làm ko phải hỏi ý kiến ai hết, và cũng k tìm hiểu kỹ lưỡng gì hết. Mình tham gia thì lại nói k phải việc của mình, k phải lo. Nhiều lần r mình cũng chán chẳng muốn nói nữa. Ch mình cứ tự tách biệt mình ra khỏi mọi người, nhất là mọi người trong gđ nhà vợ. mình chỉ có 1 chị gái, nhiều lần chị gọi sang ăn cơm hay đi chơi, ch mình k chịu đi, mình lại phải cáo từ, và mình cảm thấy rất buồn, rất tủi thân. Chị mình cũng nhận ra điều đó và có hỏi mình ch mình có j ko vui hay sao mà lần nào rủ đi cũng thấy từ chối. Mình toàn phải nói khéo và bịa rằng ch mình bận đi công trình quá ko có thời gian qua. Mình là người ở giữa và cảm thấy khó xử cũng như buồn vô cùng về ch mình. Ch mình nói k muốn nhận sự giúp đỡ nào từ nhà chị mình, mình biết anh ganh tỵ với anh rể, anh rể gđ cơ bản, có ô tô đi,...Ch luôn muốn làm giàu nhanh, mua ô tô để được bằng hoặc hơn anh ấy nói riêng và bạn bè. Ch mình là người có khả năng, nhanh nhạy nhưng lại quá nóng vội và hiếu thắng. Giá như anh ấy tiết chế lại cái tôi của mình một chút thì mình nghĩ anh ấy sẽ thành công hơn nhiều....Dạo này anh toàn đi sớm về khuya. lúc ở nhà thì đăm chiêu rồi cáu gắt khiến cho không khí gia đình nặng nề và buồn lắm. Mình nói vs ch giờ vc mình còn trẻ, có nhà cửa ổn định, có dư vốn đầu tư, mình làm j cũng bĩnh tĩnh mà làm, việc j phải nóng vội thì ch mình nói muốn giàu nhanh, muốn cho vợ con k thua kém ai ?! híc Mình thấy ngột ngạt vô cùng, nhiều lúc thấy chán nản lắm!
Chuyện của mình chẳng đâu vào đâu nhỉ! tâm trang mình cũng chẳng đâu vào đâu cả? Làm sao để 2 người cùng chung tiếng nói? Làm sao để hòa hợp được ch với gđ mình?? Mình thật sự rất buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1