Vợ chồng em mâu thuẫn nhiều,em cảm thấy chán nhiều lúc nghĩ tới li hôn mà thương con còn bé muốn con có gđ có bố có mẹ,nhiều lúc cv nặng nề,bố mẹ chồng không ưng muốn nc chia sẻ với a ấy nỗi buồn mà cứ nói gì là a ấy lại nói câu em sống như thế nào mới như thế chứ,nhiều lần cãi nhau a lăng mạ nhân phẩm của em coi e k là con người,a cũng nói viết đơn đi a kí,e cũng nghĩ tới như vậy rồi mà thương con lại không dứt được,e muốn nuôi con vi e k xa con được còn a áy cũng giành nuôi nó.e k muốn xa con nên cũng muốn cố gắng nhưng càng cố gắng hòa thuận nhường nhịn a ấy lại càng khinh e và sỉ nhục e nhiều hơn,có lẽ a nghĩ e k bỏ đc a ấy nên càng dc đà bắt nạt em