Mình đang rất bức xúc về mẹ chồng các bạn ạ,mẹ chồng mình còn rất trẻ năm nay mới gần 50t thôi bà làm lãnh đạo bên ngoài nên như bị mắc bệnh nghề nghiệp ý suốt ngày thích chỉ đạo cả nhà,bắt buộc cả nhà phải làm theo ý mình mà mình thì cực ghét như vậy


Mình mới sinh cháu được 6 tháng con mình mình rất muốn chăm sóc cháu theo cách của mình còn bà thì thích nuôi theo cách của bà.Trước khi sinh cháu mình đã tìm hiểu và học hỏi khá nhiều về cách nuôi dạy và dinh dưỡng cho con nhưng bà nhà mình rất lạc hậu cứ áp đặt theo cách làm của bà ngày xưa như việc cho bé ăn mình muốn con khoảng 4-5 tháng tuổi mới bắt đầu ăn dặm nhưng 2 tháng bà đã nhấp nhửng cho cháu ăn với lí do là "ngày xưa bố nó cũng ăn như thế" chả sao cả.Hàng ngày bà úm cho cháu vã hết mồ hôi trong khi bà mặc áo mỏng vừa đi ngoài trời lạnh về còn cháu ở trong nhà kín mít,bà không cho cháu ra ngoài vì sợ bụi với nắng gió mình không thể hiểu nổi 1 người có học thức mà lại lạc hậu như thế khi đi khám bác sĩ bảo cháu bị còi xương thì bà nói với mọi người là do sữa mẹ nó ko đủ chất thử hỏi mọi người mới sinh cháu đc 3 tháng mà sữa đã ko đủ chất sao? cháu 5 tháng tuổi bà bắt ăn hết 1 bát bột to = bát ăn cơm xay với đến 1 lạng thịt,cháu đi ngoài thì uống hết lá nọ đến lá kia mà nó có khỏi đâu,bà còn rất thích làm gia vào chuyện của vợ chồng mình,hơi tí là bà lại ngó vào phòng hỏi rồi săm soi.Con mình khóc mình chưa kịp bế thì bà bảo "ko được để cho cháu khóc như thế" hôm sau bà đang mải làm nó khóc mình chạy vội vào thì bà bảo "cứ để nó khóc cho nở phổi"-->mình chả hiểu phải làm thế nào nữa


Mình phân tích cho bà hiểu thì bà bảo "Nói chúng mày ko nghe muốn làm thế nào thì làm" ngoài ra bà còn rêu rao với bao nhiêu người là nó thế nọ thế kia ko chịu nghe lời.Mình đi làm về cả ngày chỉ muốn ôm con yêu con mà bà cứ giằng lấy ôm cháu suốt đến 10h đêm mới trả mẹ.Mình cho bé gác tay lên tay mình thì bà bảo "thế này thì chết thôi sau này đi làm thì làm thế nào,nó bện hơi rồi con khác khóc cả ngày" nhưng hôm sau mình đi làm về thấy bà đang cho cháu gác tay lên tay bà ôm rịt lấy để ngủ.mình có cảm giác như bà không muốn cháu bện mẹ mà chỉ thích cháu bện bà lần đầu tiên làm mẹ mình thấy rất tủi thân cảm giác như bị tước mất quyền làm mẹ ý .Mình có nói chuyện với chồng thì chồng mình bênh mẹ chằm chặp ra bảo là " e cố nhịn đi kệ bà" bà nói xấu mình chưa biết đúng sai cũng quay ra trách vợ ,mình quá mệt mỏi rồi


Đến bá chị gái bố chồng mình cũng phải nói là "con bé về làm dâu ở nhà này sẽ khổ vì toàn người khó tính,thương cho nó" đằng ngoại nhà mình ai xuống cũng nói rằng trông mặt bà mc mình đang đá như sát thủ mà lúc nào cũng lạnh te ra


Thật ra mình rất muốn hòa hợp với bà mình muốn ở nhà chồng cũng như ở nhà bố mẹ mình nhưng hình như điều đó cực kì khó khăn,mình luôn quan tâm đến bà từ việc mua sắm cho bà những ngày lễ của phụ nữ,ngày sinh nhật hay kể cả đi chợ mua cho mình mình cũng nhớ đến mc .Thử hỏi có ng con dâu nào cầm kim khâu cho mẹ chồng từ cái quần rách đũng? Bà nhà mình chỉ được cái rất chăm chỉ và thoải mái về mặt tiền bạc


Mình phải làm thế nào đây? điều chắc chắn là mình ko bao giờ được ra ở riêng.Ức chế tinh thần lắm mọi người ạ mình phải làm sao đây?