tình hình là rất tình hình , mình đang rất bực mình với chồng mình , mình đang mang thai tháng thứ 7 vậy mà anh đã để mình ở nhà một mình, tối nay 10h anh phải đi trực , sáng mai mới về, vậy mà anh đi làm về 5h , không ở nhà với mình lại còn đi đá banh đến 9h về rồi đi trực luôn, mình tức muốn điên luôn ma không biết làm sao , các mẹ nào có cách giải quyết trị chồng như thế nào chỉ mình với , có phải anh hết iu mình không , mặc dù tối nào anh cũng ở nhà với mình , không nhậu nhẹt , chơi bời , chỉ mê mỗi đá banh.....mình bực vì mình đang mang thai anh lại để mình ở nhà một mình.......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng giả sử chồng mình mà giống.. bạn về khoản bắt vợ lúc nào cũng...
Nó bộ đội nghỉ phép ~ ông bà nội với bố...
Ôi dời ơi, anh chán cháo mới cưới vợ được...
Khiếp, lâu lắm rồi mới thấy lại mẹ nó làm ngay cái comment khiếp quá.
Thế nào cũng...
để cho người ta còn thở nữa chứ