Có BC nào như BC em ko ạ? Con em mới được 5 tháng tuổi nhưng nó ko theo ông nội, ông bế chỉ chưa đầy 1 phút là nó khóc toáng lên ngay. Ông thích cháu nên cứ thích bế cháu nhưng cháu ko thích ông. Tối qua lại như thế ông chửi cháu thế này: "Mẹ mày chứ, khóc cái đ. gì mà khóc, đập cho phát chết giờ." Đau quá các bác ạ, mà em chỉ dám nói mỗi câu: "sao ông lại mắng cháu thế. chán ông quá cơ". Em ngại va chạm và ngại nói qua nói lại với BMC nên em đành bế con ra chỗ khác. Em bức xúc quá, phải xả ra thì em mới nhẹ lòng được.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
75tuổi mới có được 1 đứa cháu là con mình, giờ nó 2 tuổi rồi. Tất cả tâm trí của BC...
Hồi em "kể tội" BC ở topic này là...
Nhà mình đây cũng thế. Ông nội thương cháu lắm, nhưng...