Tôi cũng đi làm dâu và tôi hiểu và thông cảm cho phận làm dâu. Nên có chuyện như thế này tôi xin tóm tắt mong mọi người cho lời khuyên. Anh trai tôi lấy vợ được hơn 3 năm nay " 2 vợ chồng ko có công việc mẹ tôi nuôi trẻ và chị dâu phụ giúp hàng tháng mẹ tôi tả tiền" cách đây 5 ngày chị dâu tôi sinh cháu. Sáng hôm đó chị dâu tôi thấy ở quần con ra


"thăm hồng" biểu hiện của sự chyuển dạ. Ko nói với mẹ tôi và gọi lên cho mẹ đẻ " vô tình mẹ tôi nghe được" cả ngày hôm đó chị dâu năm trong nhà đến tối đó thì đâu quá mới nói mẹ tôi và gia đình tôi đưa lên viện sáng ngày hôm thứ 2 thì sinh. sinh xong mẹ tôi nấu cháo cho lá răm vào nhất quyết ko ăn. Nhwung thôi phận chị dâu ko bàn tới nhưng cháu bé sinh được 2,5kg. ở trên viên hai hôm nhất quyết cho ăn sữa ngoài ko cho bú. ai nói thế nào cũng nói chưa có sữa. Cháu bé bị đau mắt da hơi vàng. ĐÓn về nhà được 2 hôm nay, bà ngoại cháu xuống chăm tối cho bé ăn 2 cữ " do mẹ tôi gọi dậy cho ăn, lần thứ 3 lúc 4 giờ sáng vào gọi thì mẹ đẻ chị dâu tôi nói để cho cháu nó ngủ lúc 1 giờ bà gọi cháu nó dậy cho ăn rồi. lúc đó mẹ tôi đụng đến con bé con thì nó ị lên tới nửa lưng lạng ngắt" còn tối hôm qua lúc 12 giờ đêm mẹ tôi vào cháu bé nằm giữa hai vợ chồng nằm 1 bên bà ngoại nằm 1 bên trong căn phòng khoáng 5 m2. Thực sự tôi rất bất bình đã nói mẹ mình thôi kệ anh chị ấy nhưng cứ thương đứa bé lại ko kệ được. Đấy là những việc đặc trưng nhất tôi muốn dãi bày. Mẹ tôi cũng rất khó tính nhưng khó theo kiểu nói rồi thôi tôi cũng tác động mẹ tôi nhiều nhưng quả thực anh chị tôi là người thiếu hiểu biết cộng với ông bà thông gia cũng thế. ai đời xuống nhà tôi cứ nói " ông bà cho con hỏi hai vợ chồng cháu đi đâu rồi ạ..............bla balap" . Mình đẻ đưuá con đã ko phải dễ nuôi nó nào có dễ gì. sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ nhưng anh tôi chị tôi thế này thì có phương thuốc nào chữa đây? Bỏ thì thương vương thì nghe nó chửi. Chán