Tôi mệt mỏi, căng thẳng quá, mong mọi người hãy góp ý cho tôi
Nhà tôi có hai vợ chồng và chon gái, cháu mới đi mẫu giáo nên cũng hay ốm đau ăn uống kém.
Mỗi lần cháu ốm, tôi thực sự rất căng thẳng. Nào dỗ ăn, nào uồng thuốc, lúc nào cũng bám lấy mẹ, chỉ có mẹ. Bên cạnh đó là công việc nhà. Lịch công việc của tôi như sau: sáng dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng , đánh thức con dậy, hướng dẫn vệ sinh cá nhân, cho con ăn sáng, thay quần áo cho con, mình ăn sáng rồi hai vợ chồng đưa con đi học. Nhiều hôm vội quá tôi cũng không kịp ăn sáng nữa.
9 tiếng ở cơ quan, chiều về nấu cơm, tắm cho con, cho bé ăn, hai vợ chồng ăn cơm, cho con uống sữa, vệ sinh cá nhân cho bé, cho bé đi ngủ. Sau khi con gái ngủ rồi tôi bắt đầu dậy dọn nhà, giặt quần áo, dọn nhà vệ sinh, lau nhà, khoảng gần 10 giờ tối thì xong việc. Ngày nào cũng như vậy.
Còn chồng tôi đâu? Chiều về anh chơi với con một lúc để tôi nấu cơm rồi đi thể thao. Về nhà thoáng cái là ngồi vào chơi điện tử, đến giờ cơm mẹ con tôi phải gọi rất nhiều lần mới ra ăn. Đêm lại chơi rất khuya nên sáng mai không thể dậy sớm để giúp tôi việc gì.Tôi đã góp ý với anh, chơi cũng được nhưng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống chung, nhưng không có gì thay đổi. Có nhiều khi con đang khóc ầm, tôi tay bế con, tay nấu ăn, còn anh vẫn vừa chơi vừa gọi điện cho bạn chơi rất vui vẻ.
Con mới đi học hay ốm, trưa ngủ ít nên tối về rất quấy, việc ăn ngủ của con là cả vấn đề với tôi. Không chăm sóc được con chu đáo tôi không yên tâm. Nhưng một mình tôi làm tất cả, không được sự giúp đỡ của chồng làm đầu tôi căng lên. Bực chồng sinh ra quát con, rồi quát chồng. Nhiều khi tôi tưởng chừng như mình bị điên mất, tôi căng thẳng quá….
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đúng đấy bác ạ, yếu đuối lém, đi ngủ tuyền rúc vào lòng vợ, nhột nhột là :Laughing:
Thôi, nói cho...
Chắc đang nói về oxa ở nhà hả :Thinking:
Chuẩn luôn...................:)
Ngay cái tiêu đề "bực mình sinh ra quát . . .", thì mình biết bạn cảm nhận được việc "quát" là không đúng rồi nhỉ. Mình thì...