Chào các ac! E năm nay 23t, có 1 con gái 10m. Và cuộc sống của e trở thành địa ngục khi quyết đinh lấy chồng. Do công việc nên trog thời gian yêu đươg tìm hiểu e và chồng e ng bắc ng nam, thành thử ra k tìm hiểu kĩ đc tính cách đối phươg rồi quyết tâm lấy nhau. Sau này khi về sống với nhau mới hiểu đây là địa ngục chứ k phải cuộc sống hôn nhân của e nữa. Chồng e rươu bia suốt ngày, bao nhiêu bực dọc xã hội nó về đổ lên đầu e. Nó chửi bới e đêm ngày, cãi nó đánh, lì ra k nói nó cũng đánh. Con mọn 1minh e chăm từ bé đến lớn, con khóc nó k dỗ mà còn chửi e thêm. Con e đc 6thang nó bắt e mở hàg bia ra kinh doanh, 1 minh e loay hoay từ sáng đến 11h tối mới nghỉ và ngày nào cũg thế. Nó thì tiếp tục rượu bia tối ngày, say khướt lướt đến 3-4h sáng nó ngủ đến chiều hôm sau, rồi lại uống, lại ngủ. E đã nhiều lần viết đơn li hôn, nhưng nó quyết k kí và đe doạ sẽ làm tổn hại đến cả gia đình e và k cho e nuôi con. Mà quên k nhắc là cứ mỗi lần nó chửi đánh e thì nó lại gđ cho mẹ e nói mẹ e k biết dạy con, ăn nói hỗn lão với mẹ e. Thưc sự e cảm thấy mình đang sống với 1 con súc vật chứ k phải sống với con ng nữa. Trog khi e viết đơn, báo công an chính quyền khu vuc cảm thấy k an thua thì hôm nay e có đi xem bói. Thầy nói rất đúng, chỉ ra rõ bệnh tật e đang mang trog ng, và còn nói nếu e sống mãi mà đâm ức chế quá k làm j đc nữa thì e bị tim mà chết trc. Nên e có gặng hỏi xem có cách nào để bỏ đc chồng k. Thi thay bảo làm cho e cái bùa bãi duyên. Các ac có ai biết về bùa này k thì cho e lời khuyên, e bg thì quá bất lực với cuộc sống của minh r. Chỉ cầu trời khấn phận sao cho chn nay thuận buồm xuôi gió để e đc sống yên bình thôi.!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1