Tôi cũng là một thành viên không mới của WTT, nhưng tạo nick mới để trao đổi chuyện tế nhị cho khỏi ngại, mong các bạn thông cảm và giúp tôi gở rối tơ lòng.
Thật may mắn tôi được biết đến và tham gia vào môi trường 4r từ sớm, ở đây tôi có thêm bạn, được chia sẻ và học hỏi khá nhiều.
Tôi là nam giới, tuổi trên 35 dưới 40, đã lập gia đình.
Cuộc sống hôn nhân nhìn bên ngoài là ổn, nhưng bên trong có khá nhiều vấn đề.
- Vấn đề thứ nhất tôi xin được tham khảo ý kiến của các bạn. (nhiều thành viên thành viên nam tham gia càng tốt)
Vợ tôi là người phụ nữ có duyên, từ ngày đi học đã là hoa khôi của các trường (cấp III, ĐH), đi làm thì cũng giành giải hoa khôi của cơ quan. (không hiểu tôi may mắn hay không?:mad:)
Từ ngày chúng tôi kết hôn, vợ tôi thĩnh thoãng vẫn nhận được nhưng tin nhắm bày tỏ tình cảm, à ơi từ nhiều số điện thoại khác nhau, lạ có, quen có. Ra đường cũng hay bị để ý, chêu ghẹo.:Nottalkin:
Và tôi rất khó chịu về những chuyện này, các bạn nam khác nghĩ thế nào ở địa vị của tôi?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Vợ bạn...
Sau 10 tháng lập thớt tham khảo với các bạn, tôi đã chính thức li hôn.
Nguyên nhân: Đã nhiều lần thề sống thề chết cắt đứt...
Em thì thấy rằng chỉ có chủ Top mới biết mình...
Việc xong rồi thì suy nghĩ làm gì cho mệt ... cố gắng lo cho con, còn thời...
Túm lại cả 2 không có con không sao, có con rồi mà quyết định vì lý...
Hãy thương lấy con.
Lỗi từ phía vợ mình...
Mình ko đồng ý quan điểm "vợ đẹp là vợ người ta", vợ đẹp hay vợ xấu cũng là vợ mình, còn...
Bác đẹp dai thế...