Thật sự cảm giác bây giờ của mình là bối rối! Với mình, chồng là người yêu đầu tiên và duy nhất, sau đó cưới luôn, hình như vì vậy nên mình khá là ích kỷ trong tình cảm. Mình mới 27 tuổi, còn chồng 33t. Mình mới cưới được 2 năm, và đa có 1 con nhỏ 9 tháng tuổi. Cách đây vài tiếng, có lẽ mọi thứ trong cuộc sống của mình vẫn còn đang rất ổn. Chồng mình bình thường rất thương vợ, thương con, a hay giup mình mọi việc trong nhà và cũng khá là chiều mình.trưoc khi có con anh đi nhậu khá nhiều, nhưng Tư khi có con, anh thỉnh thoảng cũng có đi nhậu, nhưng đa phần về sơm. Trước giờ đôi khi miệng nói này nọ nhưng thật ra mình khá là tin chồng. Trươc giờ anh vốn không cho mình đụng vào điện thoại hay ví của anh. Tối hôm qua, vì có việc tải ảnh lên face cho cậu của anh ở xa xem mà mình đã dùng điện thoại của anh khi anh cho phép, vô tình trong lúc mình lọc ảnh thì thấy những bức ảnh chụp trong quán karaoke, hình 1 người nam ôm 1 người nữ măc quần đùi khá ngắn, cả 2 đều không thấy mặt nên mình không biết đó là người bạn nào của anh. Xin nói thêm là mối quan hệ của chồng mình là đồng nghiệp cơ quan và rất ít bạn bè ( những người bạn của anh ở đây mình đều biết cả) toàn là trí thức. Khi thấy 1 loạt ảnh đó mình khá bất ngờ, mình suy nghĩ: " nếu là ngừoi yêu của bạn hoặc đồng nghiệp của anh thì cũng có ý thức là khi đi chơi với bạn bè của người yêu mình không nên mặc đồ ngắn như vậy, đã vậy trước mặt mọi người còn ôm ấp như thế ( mình k phải ở tp lớn, nên ăn mặc như vậy ở đây cũng k nhiều). Nếu là vợ của bạn thì trong cuộc vui như thế sao k gọi mình tới, do vốn dĩ a hay nói" anh khá tự hào với bạn bè vì có mình là vợ". Anh nhăn khi thấy mình thấy những ảnh đó, mình nói vài câu rồi đi vào phòng, lúc sau anh vào theo, rồi nói" đừng suy nghĩ chi nghe, người ta ôm kệ họ, còn mình ngồi dưới ni 1 mình, k làm chi là được" . Câu nói của anh làm mình càng thấy chắc thêm là anh đã từng đi karaoke ôm, và mình thấy 1 điều là: làm sao trong cùng 1 phòng lại có chuyện người ta ôm còn anh thì k được, cái đó nó dễ lây lắm. Biết chuyện này mình càng suy nghĩ tới cuộc sống chăn gối của 2 đứa. Vốn dĩ từ khi cưới về mình và anh rất ít quan hệ, mỗi lần quan hệ thì chẳng có khúc dạo đầu j hết, sáp lá cà vào là xong, mình lúc cưới mới có 25 nên cũng thích chuyện đó , vậy mà k hiểu sao anh mới 33 mà 1 tuần có 1 lần ( là do mình gọi ý, chứ nếu k chắc k có luôn). Mình tưng nghĩ anh yếu sinh lý vì lâu mới quan hệ 1 lần, mỗi lần thì có 5 phút cho tất cả các thủ tục, nhưng bây giờ mình lại nghĩ có lẽ anh đã có nơi để giải quyết chuyện đó rồi nên về nhà k thèm nữa. 2 năm cưới nhau, chưa lần nào mình thoa mãn cả, 1 tuần 10 ngày 1 lần, có hồi mình có kinh, rồi mẹ chồng vào chơi, cả nữa tháng k quan hệ anh vẫn binh thường. Bây giờ mình bối rối lắm, không biết phải làm thế nào cả, chỉ thấy buồn, thất vọng. Các mẹ cho mình lời khuyên với, và cả thử xem suy luận của mình vậy có đúng k? Anh có đi karaokr ôm rồi giải quyết nhu cầu ở ngoài không? Mình phải làm như thế nào? Im lặng cho mọi chuyện trôi qua thì mình sợ là 1 cách đồng tình để ngựa quen đường cũ mất, mà làm rối tung lên thì mình cũng chẳng biết thế nào.