Chào mọi người, mong mọi người đọc câu chuyện của em và chia sẻ cho em những lời khuyên chân thành.
Năm nay em 21 tuổi, là con lớn trong 1 gia đình khá giả với 2 đứa e nhỏ. Bố mẹ em năm nay đã 46 tuổi. Bố e là một người gia trưởng, độc đoán và ích kỷ. Khi em còn nhỏ, ông thường xuyên uống rượu và đánh đập mẹ em. dù cho 2 chị em e ra sức ngăn cản, năn nỉ bố nhưng ông không thay đổi. Bố e là con trưởng nên ông luôn khao khát có được một thằng con trai để nối dõi tông đường, thế là mẹ e (bất đắc dĩ) phải sinh thêm một em bé khi e tròn 18 tuổi. tiếc thay em út của e lại vẫn là con gái. Bố e thất vọng lắm nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Ông vẫn yêu thương chị em e nhưng vẫn uống rượu thường xuyên, tụ tập bạn bè chơi bời đến khuya, rồi xay xỉn, rồi lại về nhà chửi mắng và đánh mẹ em. bẵng đi một thời gian ông không còn đánh mẹ nữa. 2 chị e em học trên thành phố, bé út ở nhà với ba mẹ. vì việc học hành nên có khi cả 3-4 tháng e mới về nhà 1 lần. Dạo gần đây, mẹ có hay gọi điên lên khóc với e, mẹ bảo bố lại đánh mẹ. Nhìn mẹ mặt mày tay chân bầm tím, e giận bố lắm. e đã nhiều lần nói chuyện với bố, hết khuyên nhủ rồi đến năn nỉ. mỗi lần như thế bố e lại hứa sẽ không tái phạm. Em cũng tin lời hứa đó nhưng đâu lại và đấy, e cũng đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với 2 người. bố em cũng đã xl mẹ và hứa sẽ không có lần sau. hôm qua e có nghe 1 người bà con ở dưới quê lên chơi nói rằng, bố em lại đánh mẹ lần nữa. e gọi điện cho mẹ, mẹ bảo bố đã xl mẹ rồi, e không nên nói gì vs bố nữa. thực sự e rất giận bố, chẳng nhẽ bố e cứ đánh mẹ rồi xl là mọi chuyện sẽ xong sao. e đã rất nhiều lần nc vs bố e nhưng dường như " nước đổ là môn", ông nghe rồi để đấy, rồi lại tái diễn.... e rất cần 1 lời khuyên nên làm ntn nào, xin mọi người hãy giúp e. Em xin cảm ơn!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. TH 1: bố mẹ bạn kg li dị để chị em bạn "có bố", và mẹ...