Em năm nay 23 tuổi, em vào đây muốn tâm sự với mọi người và xin lời khuyên cho chuyện gia đình mình.


Gia đình em không thuộc loại khá giả nhưng cuộc sống tạm ổn, từ nhỏ đến lớn 2 chị em không phải lo lắng nhiều đến chuyện tiền bạc. Gia đình em trong con mắt hàng xóm và mọi người xung quang khá là hạnh phúc. Mẹ em đảm đang lo lắng chu toàn mọi chuyện trong gia đình, 2 đứa em khá ngoan và học giỏi. Có điều bố em là người hơi gia trưởng, nóng tính. Mọi chuyện bắt đầu cách đây 1 năm khi mẹ em phát hiện trong điện thoại bố là hoàng chục tin nhắn yêu đương gửi đi cho một số lạ. Đến khi gặng hỏi bố mới thú nhận là đã đi lại với người đó gần 2 năm, 2 người đã có con riêng (con gái) gần 2 tuổi. Bố hết sức thanh minh là bố chỉ muốn kiếm con trai để nối dõi tông đường.


Nói sơ qua về bên nội, bố em không phải là con trưởng, nhưng do cháu đích tôn ở xa và thuộc dạng lêu lỏng nên ông nội lo không lo lắng được chuyện của dòng tộc nên có gợi ý để bố em đi kiếm con ngoài. Dù bố khăng khăng là bố chỉ có mục đích kiếm con trai, nhưng cả mẹ và em đều hiểu 2 người đã có tình cảm với nhau qua những tin nhắn mẹ đọc được. Lúc mới phát hiện ra chuyện đó, mẹ em thật sự shock nặng, mẹ khóc rất nhiều và suốt mấy tháng liền không ngủ được. Mẹ càng thất vọng hơn khi biết "bồ nhí" của bố chỉ hơn em có mấy tuổi. Đến giờ mẹ vẫn bị ám ảnh và bị chứng mất ngủ, mỗi đêm mẹ chỉ ngủ được 2-3 tiếng.


Nói về bố, sau khi mẹ biết chuyện, bố đã xin lỗi và cầu xin mẹ tha thứ. Phần mẹ, mẹ nghĩ đến 2 đứa em chưa lấy chồng, nghĩ đến ông bà ngoại đang bị ốm nên mẹ đành nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục sống với bố. Nhưng một khi đã mất niềm tin thì cuộc sống sau ngoại tình thật sự khó khăn đối với cả bố và mẹ.


Mẹ vẫn chăm lo cho bố như ngày xưa nhưng thi thoảng vẫn nghi ngờ và tra hỏi mỗi khi bố đi làm về muộn. Bố lại nóng tính, hễ mẹ nhắc đến chuyện cũ bố lại to tiếng với mẹ và cãi nhau. Tính từ lúc biết chuyện đến giờ, bố mẹ em cãi nhau, chiến tranh lạnh không biết bao nhiêu lần.


Em và em gái đi học ở xa, nhà chỉ còn bố mẹ. Thật sự em chẳng biết làm sao để giúp bố mẹ nữa. Mẹ em ngày càng xanh xao và tiều tụy do mất ngủ. Mặc dù bố bảo đã không nghĩ đến ý định tìm con trai nữa nhưng em biết trong lòng bố vẫn chưa yên. Làm sao để mẹ bớt suy nghĩ và ngủ được? Làm sao để bố thôi nghĩ về việc đi tìm con trai?