Chào tất cả mọi người! Hôm nay tôi lập topic này vì thực sự tôi ko biết nên tâm sự với ai. Hơn nữa hôm nay mới mùng 2 Tết nên mình ko muốn chúng bạn phải nghe những câu chuyện buồn hay những thứ ko hay về gia đình mình để rồi ăn Tết mất vui.


Ai có thời gian thì hãy đọc và cho tôi lời khuyên nhé! :)


Người ta nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Mỗi gia đình đều có hoàn cảnh khác nhau. Một trong những điều khiến cha mẹ mình bất hoà là vấn đề tài sản và sự nghi ngờ của người mẹ dành cho bố tôi. Hồi còn trẻ bố mẹ tôi là người đi lao động tại nước ngoài rồi gặp nhau và sinh tôi tại đó. Nhưng do điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn nên đã về VN.


Từ khi tôi còn nhỏ tôi luôn phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau thậm chí còn đánh nhau đến mức phải đi bệnh viện. Lí do thì có rất nhiều! Nhưng chủ yếu vẫn là do tiền nong. Sau khi về VN thì tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Ban đầu gia đình tôi mua đc nhà ở quê mẹ, nhưng vì tôi muốn về quê bố để học và phấn đấu đi du học nên mẹ đã bán căn nhà đó và về quê bố. Tại đó có nhiều thế hệ ở với nhau trong một nhà cộng thêm ko có chỗ buôn bán nên mẹ t ko thể ngồi im. Ko có nhà cửa riêng, k có chỗ để kiếm tiền nên mẹ tôi đã thuê cửa hàng để buôn bán. Việc buôn bán ko đc thuận lợi nên khó khăn vẫn còn đó. Trước đó mẹ tôi có cho chú ruột vay tiền làm ăn nhưng thất bại. Số tiền rất lớn. Bây giờ gia đình tôi khó khăn muốn người ta trả lại nhưng người ta ko chịu trả. Cho nên bây giờ mỗi khi bố mẹ tôi cãi nhau, mẹ tôi sẽ nhắc lại chuyện đó và cả về chuyện bên bố tôi vẫn k chịu chia đất đai để xây nhà.


Mẹ tôi là người nóng tính, cố chấp và đa nghi. Mọi việc mẹ tôi đều muốn làm theo ý mình. Nhiều khi ngta nói câu gì đó bình thường thôi nhưng mẹ tôi sẽ suy nghĩ rằng trong đó có ẩn ý gì đấy.


Hôm nay mùng 2 Tết như mọi khi bố mẹ tôi lại to tiếng với nhau rồi đụng chân đụng tay. Từ hồi chuyển về quê bố,mẹ đã nghe người ta nói gì đó và kết luận rằng bố tôi có người khác. Tôi hỏi có bằng chứng gì ko thì mẹ k nói vì ko sinh đc con trai nên bố tôi đi ngoại tình rồi tài sản sau này sẽ về tay người khác. Rồi bảo tôi chỉ cần biết vậy. Tôi đưa ra hướng giải quyết nhưng mẹ bắt đàu to tiếng và k muốn nghe. Mình thực sự cảm thấy mệt mỏi! Nếu muốn chấm dứt tình trạng này thì phải được nhìn thấy tận mắt mới có thể kết luận đc việc bố tôi ngoại tình. Nhung mẹ tôi nói một câu khiến mình ko biết phải nói gì nữa. Mẹ tôi k muốn mất thêm tiền để đi theo dõi vì đã mất số tiền lớn cho em trai bố rồi! Tôi thực sự rất thương mẹ. Vì vì gia đình mà hy sinh nhiều thứ. Nhưng quả thực bây giờ tôi k biết làm cách nào để mẹ nghĩ khác đi, để sống thanh thản hơn. Mỗi khi cãi cọ mẹ tôi lại làm những việc khó hiểu như treo ảnh tôi ra ngoài đường hay gì đó tương tự. Hôm nay mẹ đã nằm ra giữa đường kệ cho xe cộ đi quá ko chịu đứng dậy. Còn bố tôi thì cứ đánh mẹ và tôi chả biết làm gì khác ngoài van xin mẹ đứng dậy và cản bố. Bây giờ tôi thực sự thấy xấu hổ và bế tắc.


Bố tôi là người cục tính. Có tính sĩ diện cao, cả nể anh em quá và ít suy nghĩ cho gia đình. Mọi việc trong nhà đều để mẹ và tôi làm. Bây giờ có lẽ bố mẹ ko yêu nhau, mẹ tôi lo sợ rằng chia tay thì sẽ k có tiền nong tài sản gì nữa, còn bố tôi thì ko có người chăm sóc. Vậy thôi. Gia đình tôi cứ luẩn quẩn như vậy, ko thể tìm ra một lối thoát.


Tôi ko muốn mỗi khi Tết đến là gia đình tôi lại bất hoà, lại cãi nhau. Thực sự tôi chán ngán lắm rồi.


webtretho