Tôi còn trẻ và cũng mới lấy chồng nhưng thật sự rất thất vọng vì bố mẹ chồng trong chuyện kinh tế của gia đình.



BMC tôi còn trẻ, khỏe (50 tuổi) và trước hay làm ăn ngoài nhưng khi chồng tôi bắt đầu đi làm thì BM nhất định ở nhà để chồng tôi phải lo trách nhiệm. Không hiểu trước đây BM làm ăn thế nào nhưng nghỉ ở nhà mà không còn chút tiền nào cả.



Chồng tôi phải nuôi bố mẹ và em gái, điều đó quả thực quá ư vất vả đối với 1 SV mới ra trường.



Chồng tôi đã lo tất cả, xây nhà (tất nhiên là chỉ vừa phải thôi ạ), mua xe máy, mua đồ đạc, lo đám cưới cho em gái, nói chung là tất cả những gì cần tiền. Tôi thực sự rất khâm phục anh đã lo lắng cho gia đình đến vậy.



Đám cưới chúng tôi cũng do anh lo hết và tôi cũng giúp đỡ nhiều.



Về sống với gia đình anh, tôi thực sự sock vì nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Mỗi tháng vc tôi đưa BMC 5 triệu (bao gồm tất cả tiền sinh hoạt cho cả nhà ạ, chỉ còn 4 người vì em gái anh đã đi lấy chồng), biếu riêng mỗi bố mẹ 1 triệu (tổng cộng là 7 triệu). Xin thưa đây là khoản bắt buộc. Chưa kể những lúc cần tiền, muốn mua gì, thấy người đến thu tiền điện, nước, phí điện thoại di động của BC... thì BMC sẽ làm lơ luôn :Sad:



BMC còn rất hay vay tiền họ hàng và không bao giờ trả. Họ hàng sẽ đòi trực tiếp chồng tôi luôn. Chưa kể trước đây chồng tôi đã trả nợ khoản tiền mấy chục triệu của BM.



Sẽ không là gì nếu chúng tôi đã trưởng thành và có vị trí cao trong công việc, thu nhập chúng tôi chỉ hết sức bình thường. Chúng tôi còn chưa đến 30 tuổi, thực sự đi làm vất vả quá. Trong khi BMC không hề thông cảm với đồng tiền chúng tôi kiếm được. Bố chồng còn có những thú tiêu khiển thanh tao vốn chỉ dành cho những bậc cao niên giàu có nay đi ở ẩn. Như là sưu tầm, các đồ vật cảnh, chăm sóc các loài thú "hơi quý hiểm" ạ. Đi đâu BMC rất thích thể hiện là họ có nhiều tiền, nói chung "tiền không là gì cả":mad:



Chồng tôi tuy không vui nhưng vì bố mẹ cũng cố gắng hết sức, tôi vì là vợ anh nên cũng hết sức thông cảm.


Nhưng từ khi có con (tiền đưa hàng tháng phải lên 9 triệu ngoại trừ tiền tôi phải lo cho con) thì tôi lo lắng lắm. Ai chả mong có 1 khoản tiết kiệm lo cho con cái vậy mà...


Tết chúng tôi cũng phải đưa tiền cho bố mẹ đi mừng tuổi, kể cả mừng tuổi con của chúng tôi :Sad:



Tôi đồng ý là cần phải phụng dưỡng và có trách nhiệm với bố mẹ lúc tuổi già, nhưng như thế này thì nếu BM hay chúng tôi mà có bệnh sợ rằng nhà cũng chả có khoản nào mà chi.


Nói thêm là chúng tôi tuy kiếm được tiền nhưng chả có tiếng nói gì. Để nói chuyện với BM thì sẽ bị quy là "LÁO" ngày. Đến cả phòng riêng chúng tôi sơn màu gì cũng không được quyết định ý ạ. Bố chồng tôi luôn quyết định mọi thứ và đòi hỏi chúng tôi về tài chính vô điều kiện mà không cần biết là thu nhập của chúng tôi là bao nhiêu.



Mà ở riêng thì chúng tôi sẽ gánh trên vai yêu cầu của BMC (như trước) và 1 gia đình tách ra. Mà chắc chả bao giờ được đồng ý cho ở riêng.:Crying: