Xin chào mọi người.


Mình và vợ sắp ly hôn. Mình đơn phương ly hôn. Dù cô ta níu kéo thế nào mình cũng không thể sống cùng người vợ này nữa nhưng mình sẽ phải nói như thế nào để các con ít tổn thương nhất?? (Níu kéo không phải vì yêu thương mình mà vì con và sợ xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè khi biết chồng viết đơn xin ly hôn).


Mình có 02 con trai, con lớn 10 tuổi, con út 05 tuổi. Khi các con sinh ra, mình chăm bẵm từng tí một, giặt từng cái tã lót cho con, chia sẻ gần như tất cả những công việc nhà mà một người phụ nữ phải làm nhưng không được vợ công nhận và nói "Anh không biết chia sẻ..." Còn nhiều chuyện khác và chuyện dài lắm mọi người ạ.


Các bố, mẹ đã từng ly hôn và có con chung đã xử sự như thế nào với con mình?? Xin mọi người chia sẻ.


Xin cảm ơn mọi người.