Bố em chẳng may bị bệnh hiểm nghèo (ung thư phổi), mẹ rất yêu bố nên suốt những ngày bố bệnh, mẹ chăm sóc bố hết lòng. Nhưng số phận đã buộc bố phải rời xa mẹ về bên kia thế giới. Ngày bố mất, 3 mẹ con em buồn lắm, cứ khóc ngất mãi thôi.
Thế mà chỉ sau lễ 49 ngày của bố, em bất ngờ nhận được tin mẹ hẹn hò với một người đàn ông khác. Chính mẹ đã nói với em điều đó, em buồn nhiều, cảm thấy bị sock nhưng không dám nói thật, sợ mẹ buồn phiền thêm. 2 anh em nhiều đêm khóc thầm, thực sự tụi em không nghĩ mẹ lại "tiến" nhanh đến vậy, vì trước đó mẹ rất chung thủy với bố, bố lại chẳng làm điều gì sai khiến mẹ phải buồn cả, thế mà...
Hiện tại em đang rất buồn, phải nói là tâm trạng đang rất rối bời, không biết phải xử trí thế nào cho phải đạo làm con. Nhưng thực tình thì em và anh Hai không muốn mẹ tiến thêm bước nữa. Tụi em nghĩ cho bố nhiều lắm, dù rằng bố đã mất.
2 anh em em phải làm gì đây? Khi mà bố mất, mẹ muốn đi bước nữa...