Chào mọi người. Như tiêu đề, gia đình em hiện tại đang rất xáo trộn.Em là con , 19 20 tuổi đầu rồi, nhưng ở xa nhà tới nửa vòng trái đất, chẳng biết phải làm gì để giải quyết, cũng chẳng biết phải làm gì để giúp mẹ - khi mà bố đã ngoại tình rõ ràng nhưng ko 1 lần thừa nhận, dù chứng cứ rõ ràng thế nào, trc mặt mẹ con em cũng vẫn chối phắt đi... Thôi thì kể lại chuyện gia đình, tuy hơi dài, nhưng e mong nhận được lời chia sẻ từ các cô, các chị :) thật ra e cũng ko dám dùng nick trc h dùng giao lưu trg dđ, nên đành lập cái mới này mong mọi ng thông cảm



Hơn 1 năm trc, gia đình em vẫn là một gia đình rất êm ấm (có lẽ vì chuyện bố ngoại tình chưa bị lộ ư... ). Năm ngoái cũng là năm em vừa thi ĐH xong ,đỗ cao , còn sắp đi du học.Hơn thế còn là "song hỷ", bởi bố e cũng được thăng chức làm lãnh đạo. Ai nhìn vào cũng tưởng gia đình em là một gia đình hạnh phúc.



Cho đến hè năm ngoái, mẹ và e phát hiện bố đang ngoại tình vs 1 cô kém tới hơn hai chục tuổi, làm cùng cơ quan. "cô" này chỉ 28 29 tuổi, nhưng đã bỏ chồng, có một đứa con 6 tuổi .Thật ra trước đó mẹ em đã nghi ngờ , vì mẹ làm cùng cq bố, nhưng lại ko có chứng cớ rõ ràng nên cũng chẳng kể gì. Đến hè khi cơ quan tổ chức đi biển, mẹ mới ngồi tâm sự vs e.Tối ấy thấy thằng bé , con của con kia,em mới lân la chơi cùng, thấy nó cầm đt của mẹ nó em mới gạ " cho chị mượn ". E mở ngay fần danh bạ , thấy nó lưu tên bố e một cách lửng lơ, chẳng có ý nghĩa gì.Tính xem sms nhưng ko được vì có mật khẩu . nhưg chắc chắn con này và bố e có gì đó ko ổn. Đến đây e ms sực nhớ trước đây hay nghịch đt bố, khi bật thanh chạy ẩn lên thì thấy một app màu đen thường xuyên ở đầu – tức là vừa dùng xong - rất khó hiểu,lại cài pass. Lên mạng tìm hiểu lại mới vỡ lẽ bố dùng app đó để tn cuộc gọi nào cần giấu thì tự động chuyển vào. Đến tối ấy mẹ ko giữ được bình tĩnh, đã cãi nhau với bố, thậm chí còn gọi cả con kia sang để “ba mặt một lời” . Vậy là được một trận to tiếng, kể cả em cũng nhảy vào nói cùng mẹ.


Nghĩ lại mới thấy mẹ con e nôn nóng. Con kia sang mặt lại rất tỉnh bơ, vờ ko hiểu gì. Khi e tra hỏi sdt bố e lưu trg danh bạ sao lại khó hiểu thế, nó vặn ngc lại “Tại sao e lại xem trộm điện thoại của chị, em biết thế là tội xâm phạm riêng tư của ng khác ko?”. Rồi nó còn trơ trẽn cầm đt lên giở danh bạ ra, thì thấy tên bố e đã được lưu lại thành “Chú T”, có lẽ chột dạ lúc thấy e cầm. Vậy là e chẳng cãi lại đc. E lại nói thế cái app kia của bố tsao suốt ngày thấy chạy, thì bố nhanh nhảu nói pass cho e. Nhưng mở ra thì trống trơn, ko thấy gì hết. Cuối cùng cả bố và nó đều chối bay chối biến, em và mẹ cũng chẳng có cớ gì rõ ràng hơn để kết tội. Cứ tưởng rằng khi phát hiện ra, chỉ tận mặt con kia thì họ phải cúi đầu mà xin lỗi mà nhận tội, ai dè còn mạnh mồm cãi lại mẹ con e. Bố e còn quay ra diễn kịch vs con kia “Thôi chú xin lỗi cháu nhé , chuyện nhà chú vk không kìm chế được, xấu hổ vs cháu quá mong cháu bỏ qua cho”.


Đến hôm sau tìm hiểu trên mạng kĩ hơn, hóa ra ch/trình kia nó còn có chức năng tạo pass giả. E cũng chỉ biết cười nhạtĐể khẳng định nốt lần cuối, e mới vào app đó và đổi pass giả kia đi, r tắt chạy ẩn. Nhưng sau thấy app đó lại hiện ở dưới, tức là vừa dùng, e mới chắc chắn còn có pass thật nữa. Em gọi bảo bố mở lại app này đi. Thế là bố lại nhập pass giả kia như lần trước, tất nhiên là ko đc. Tưởng rằng chứng cứ đó có thể kết tội , nhưng ông bố của em lại một lần nữa chối bay chối biến, chối như thể mình vô tội, lại còn mày tao mắng e là hư hỏng, nói em cài bẫy đổ oan bố (??!?). Hơn thế nữa còn quay sang mẹ, lớn tiếng trách vì mẹ nên em mới ko coi bố ra gì, rồi tại mẹ ánh mắt e nhìn bố mới thù hằn nthế. E cũng không thể ngồi yên được, mới hét lên “Gia đình hạnh phúc là gia đình bố mẹ chung thủy chứ không phải bố đi ngoại tình mà mẹ không biết gì”. Bố vờ như e đang nói nhảm, ko hề lay chuyển.


Sau đợt ấy, bố mẹ còn to tiếng thêm vài lần nữa, nhưng lần nào cũng khăng khăng “ko có gì”, “chẳng có chuyện gì hết”. Rồi động chuyện gì là mắng chửi e cái đấy... Quãng thời gian ấy thực sự khó khăn với cả em và mẹ, thậm chí bố còn bơ em tới hơn 1 tháng, nếu có liếc mắt qua thì lườm nguýt.


Được vài tháng, chuyện lắng dần . Bởi bố vẫn che mắt được mẹ, ko để mẹ phát hiện ra đc manh mối nào nữa. Thậm chí còn có lần e nghe thấy bố “tỉ tê” làm yên lòng mẹ, chính mồm bố kể lại rằng ngày xưa khổ thế nào nhưng 2vc vẫn vượt qua đc, rồi ngày xưa ông bà phản đối ra sao nhưng vẫn đến đc vs nhau, rồi mãi mới có e đc, bố mẹ phải khám hết chỗ này chỗ khác vất vả thế nào; khi đẻ e ra bố mẹ chăm em khó khăn tốn kém ra sao, rồi vài năm trc phát hiện ra bố bị thận khi mới chớm, may mà chữa chạy kịp, nhờ mẹ lo ăn uống kiêng cữ cho bố ko thì ko biết còn sống tới bh ko...



Đến lúc em fải đi du học, ko thể ở nhà với mẹ đc. Tới giờ đã tròn 10 tháng e xa nhà, quãng thời gian ấy nhiều lần mẹ nhắn tin cho em , gọi điện cho e mẹ khóc nức lên, mẹ khổ tâm lắm . Có đêm mẹ chợt thức, ngó ra thấy bố đang onl facebook, nhìn vào trang chủ thì chỉ thấy 1 tên fb, cột bên phải cũng chỉ có 1 nick. Kể lại vs em, mới rõ là fb đấy của bố chỉ add 1 mình con kia. Khi nói với bố thì bố lại chối, bảo “fb chỉ là mạng xã hội thôi chả chứng minh đc cái gì cả”. Bảo bố "thế sao fb này lại khác fb bình thường vẫn dùng", thì bố kêu vẫn là cái cũ đấy chứ, kêu mẹ nhìn nhầm...


Nói thêm rằng mẹ e kém bố 7 tuổi, là người rất hiền lành, chỉ biết chăm lo cho gia đình con cái. Buổi trưa dù nhà xa cơ quan 8 cây số nhưng mẹ vẫn hằng ngày về làm cơm cho chị em em, vội vã ăn rồi lại đi làm tiếp, đến chiều khi tan làm cũng về nhà luôn mà ko bg ngồi cafe hay lượn lờ quán xá. Việc nhà mẹ cáng đáng cả, quần áo, giặt giũ hay lau nhà. Mẹ ko để bọn e làm vì sợ các con mất tgian học. Mẹ ko yoga, ko spa, ko aerobic hay ăn diện, cũng ko biết tập thể thao cầu lông tennis như các mẹ khác, kể cả dùng máy tính mẹ cũng ko thạo; những lần onl, tìm xem fb con kia cũng là e ngồi chỉ. Chỉ tới khi bố lên chức, khi các cô chơi vs mẹ ở cq nhắc “chị giờ là vợ sếp rồi, phải diện chứ sao ăn mặc bt mãi đc”, mẹ e mới biết váy là gì, mỹ phẩm là gì. Còn nhớ hồi nhỏ em cứ hay thắc mắc với mẹ “Sao mẹ các bạn ý mặc váy mà con chả bg thấy mẹ mặc” ; “Sao mẹ các bạn ý có nhiều son phấn thế mà mẹ lại ko có”


Bố e thì khác, bố học ĐH, học cntt, vậy nên bố mới dễ lừa, mới dễ qua mặt mẹ, mới coi mẹ như con ngốc như vậy.. Mẹ hay tự ti, vì mẹ học ko bằng bố nên bố mới coi thường Còn bố trong mắt em, cũng thương con, hồi bé cũng quan tâm việc học hành của em; chỉ có dạo này công việc bận bịu nên ko đc như trc. Còn ở cơ quan ai cũng khen hiền lành, bố ko hút thuốc, ko nhậu nhẹt rượu bia; chỉ khi nào tiếp khách mới uống chứ ko bgiờ bù khú bạn bè. Nhưng có một việc em ko thể nào hiểu nổi:Rằng bố có thói quen rất ”...”. Lúc đèo em đi học, nhìn qua gương chiếu hậu nếu thấy gái hở ngực hở đùi là nhìn chăm chăm vào, thậm chí còn đi chậm lại, mắt dán vào gương để nhìn. Em tuy ngồi sau nhưng rất tinh, chỉ cần bố hơi nghiêng đầu nhìn là em biết ngay. Nhiều khi em đi xe ôm còn ko thấy các bác ấy như thế, đằng này bố e lại... Cái máy tính bố ở cơ quan có lần em ngồi chơi thì thấy đầy phim vs ảnh sex. Ngồi xem sex ở phòng làm việc trg cơ quan ư??!?


Rồi tới cách đây 1 tuần, mẹ em đã thực sự sụp đổ. Trước thì mẹ e thì cứ tự trấn an mình, tự lừa dối bản thân rằng ko có gì đâu, bố chẳng bao giờ làm chuyện có lỗi vs mẹ đâu. Lần này là bố đi công tác để quên ipad ở nhà. Nhưng sơ ý là cài imessage đt và ipad địa chỉ nhận giống nhau, cùng là mail của bố. Vậy là lần đầu tiên, mẹ em nhìn tận mắt. Bố em nhắn cho con kia “a đây em iu” – từ mà ko bg gọi mẹ em nthế cả. Nói chuyện với em, gửi cho em ảnh chụp đoạn hội thoại, mẹ e khóc nhiều, mẹ đau lắm. Lần này cũng k giữ đc bình tĩnh, gọi ngay cho bố để tra hỏi tn kia là thế nào, nhưng bố lại chối... Lại bắt đầu diễn kịch, hát bài ca ngọt nhạt gửi mẹ: “Những tn kia chỉ là đùa thôi, ai cũng đùa như vậy mà”, “Anh vẫn luôn yêu em và các con”, “Lúc nào anh cũng chỉ có em và các con thôi” ...


Vài ngày nữa là bố đi công tác về. Em cũng ko biết mẹ có thể chịu đựng đc đến lúc nào nữa. Kiểu gì bố cũng lại chối, vâng, lại chối bay chối biến ấy. Chỉ vài câu rằng bố ko biết, đổ lỗi mẹ nhìn nhầm, hay lỗi mạng, tin nhắn của ai gửi đến bố chịu, hay đùa vui ấy mà... là xong chuyện, là gạt phắt đi được ngay. Nếu bố nhận, thì đi 1 nhẽ.Đằng này... Mẹ e giờ đang đau khổ lắm, mẹ nói mẹ yêu bố rất nhiều, nhưng tại sao bố lại đối xử vs mẹ như thế, mẹ tự trách mình ngày xưa sao lại lấy người này. Nhưng mẹ cũng nói mẹ ko bỏ đc bố, mẹ ko muốn e và em gái ko có bố. Mẹ nói lương của mẹ chỉ 10 triệu, ở cái đất HN này thì hoàn toàn ko có khả năng nuôi 2 đứa bọn em ăn học. Vậy nên mới cần bố, nếu ko có tiền của bố thì bọn em sẽ khổ, tương lai bọn e sẽ ko đc đảm bảo


Thật sự em ko thể nào hiểu nổi bố, ko hiểu nổi cách xử sự của bố, em phải làm thế nào? Mà nói thêm, cái con ngoại tình cùng bố em ko có xinh đẹp gì cả, kém mẹ em đến vài phần. Mẹ e thì khi nào đi vs bố cũng nhìn như kém tới cả 1 giáp, 46t mà đầu mẹ mới chỉ có vài ba sợi tóc bạc.Con kia thì lùn, béo, mặt ko hề xinh nếu ko muốn nói là quê và xấu. Giờ nó bám đc vào bố e đúng là hời quá rồi, chẳng biết nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho bố e nữa


Cay đắng vậy đấy, giờ em cũng bất lực, là cảm giác NẢN. Hơn hai chục năm trời sống vợ chồng hạnh phúc vs nhau mà giờ bố lại phản bội mẹ. E là con giờ biết phải làm sao