Xin các mẹ tư vấn cho em với ạ, chuyện cũng dài dòng, mong các mẹ thông cảm.
Chả là thế này, nhà chồng em có 2 anh em, 1 giai 1 gái. Chị dâu (là em đây) và em chồng cùng bầu bí và sinh em bé cùng thời gian, MC đón cả vợ chồng EC về chăm sóc thời gian EC có thai, các mối quan hệ bắt đầu rắc rối nhưng em vẫn thể chấp nhận được vì nghĩ BCM của EC ở xa, chả ai chăm sóc lúc bầu bì, thôi thì nhường nhịn thông cảm với em nó. Mới rồi con rể có dự án làm việc ở Sài Gòn nên phải vào trong đó, thi thoảng mới ra. EC lại được MC đón về nhà tiếp tục chăm sóc. Nhà 2 đứa trẻ con, chắc các mẹ cũng đoán được rắc rối cháu nội cháu ngoại con gái con dâu. Em thì nghĩ con mình đẻ ra, BMC trông cho thời gian nào tốt thời gian đó, em đã cảm ơn lắm rồi, kể cả trông con em không chu đáo bằng cháu ngoại như cháu nghịch ra mồ hôi chả buồn lau, uống nước đổ ướt áo cũng không thay, trời lạnh cho cháu ra ngoài chả mũ mão, ăn mặc trong nhà thế nào đi chơi nguyên thế, nhồi ăn đến nôn ra, hoặc đi chơi quên bữa ăn....Trước đây em không phải là đứa "sinh vào giờ Tị" nhưng mà sự thực là bây giờ em đang chuyển thành "cầm tinh con tị" rồi. Ngày nào cũng chứng kiến OBN chựng nựng cháu ngoại, còn cằn nhằn nhiều việc lông gà lông vịt khác mà em không được cãi hay thanh mình khiến đôi lúc em muốn cắn xé cái gì đó cho bõ uất. Thi thoảng không hài lòng cái gì ở em thì không nói thẳng với em như ngày trước mà lại tỉa tót với chồng để chồng "dậy" vợ. Ví thử chuyện chỉ là phân biệt cháu nội cháu ngoại thì thôi cũng chịu cho êm cửa nhà vì nghĩ EC cũng chả sống lâu ở nhà đẻ, sớm muộn gì cũng ở riêng, em cũng chịu được hơn 2 năm rồi, đằng này BMC lại đang định ngoài Tết cho vợ chồng em ăn riêng, ở cùng nhà nhưng có bếp riêng nấu riêng với lý do OB già rồi, khó tính, ăn uống không hợp. Các mẹ thấy có nên như vậy không, không đồng ý ăn riêng hay xin ra ở riêng luôn? VC em không có khả năng mua nhà, thuê nhà thì chi tiêu cũng eo hẹp. Em thì nghĩ lúc BMC nuôi mẹ con nhà EC bao nhiêu rắc rối thì chả bảo VC em ra ăn riêng, đến khi EC chuyển đi thì lại bảo VC em ra ăn riêng có phải VC em mang tiếng không. Em bị "hành" nhiều "nhịn" nhiều nên chả "minh mẫn" nữa, đầu óc cứ như chỉ rối.Các mẹ thông thái cho em lời khuyên với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chịu khó cực thân chút xúi nhưng nhẹ cái đầu...
Muốn ăn gì mua nấy, không phải...
Mình cũng hơi hơi giống bạn, có điều, nhà chồng mình có 2 anh em trai.....