Thật tình là e cũng rất ngạc nhiên và kinh hoàng khi biết dc quá khứ bạn trai mình từng quan hệ tình dục khi mới 18 tuổi. Xong còn che dấu với e là đó giờ chưa làm chuyện ấy với ai. E thật tình ko có ý để bụng hay gì. Nhưng e tức là tại sao ko nói với e ngay từ đầu. Rồi chính miệng kể với e sự thật vơia thành tích lần đầu qh 7 lần/đêm của hắn. Lạy hồn. Còn khoe thành tích hồi trẻ ăn chơi các kiểu. Nhưng bây giờ tu tâm dưỡng tánh rồi. Lo làm ăn.
P/s: thật sự hồi đầu nếu có ý giấu e thì giấu mịa luôn cho rồi. Bây giờ kể cho e nghe làm e thấy tởm. Mà khổ nổi e trao cái ngàn vàng cho hắn ta rồi. Huhu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
còn vụ 18t có xxx thì có gì mà...