Chào cả nhà! Cuộc sống hôn nhân của em là Rổ rá cạp lại". Em và chồng mới lấy nhau được 3 tháng, và hiện đang đang mang thai hơn 2 tháng. Chồng và vợ cũ chia tay từ năm 2011, nhưng tình cảm của chồng em dành cho họ cũng còn nên cứ chờ mãi để tái hợp, Hè năm 2013 thì họ có ý định tái hợp với nhau, nhưng tới tết thì mâu thuẫn nhiều với lại chị vợ cũ có bạn trai mớ nên tết năm 2014 về tình cảm vợ chồng không còn. Nên đến hè năm 2014 họ quyết định đường ai nấy đi. Sau đó chồng gặp em và có ý định tiến tới hôn nhân.
Em thì cũng 1 lần dang dở 1 lần đò nên thấy anh ấy cũng là người đàng hoàng, công việc ổn định và chu đáo quan tâm em, nên thời gian ngắn tìm hiểu em đã đồng ý kết hôn với anh. Nói chung là tình cảm của vợ chồng em mới trãi qua 6 tháng thôi nhưng cũng thấy nhiều điểm tương đồng. Và hơn nữa anh ấy giúp đỡ cho em nhiều về tinh thần, bản tính anh ấy hiền lành, sau gần 3 năm chia tay vẫn chưa có ai nên em cũng có chút gì đó tôn trọng. Còn vợ cũ thì trước khi lấy chồng em đã từng có 1 đời chồng, sống được 5 năm không có con nên hay bị chồng đánh đã li dị và đến với chồng em, Họ lấy nhau cũng được 5 năm vẫn không có con chị ta bị gia đình chồng nói nên cũng đòi chia tay chồng em, cũng vì rất yêu thương chị ấy nên anh cứ chờ đợi chị, khuyên chị xin con nuôi nhiều lần nhưng chị ấy không chịu. Bây Giờ chồng lấy em. Chị vợ cũ bắt đầu quay lại chửi mắng chồng em không thương tiếc, thậm trí còn tố cáo nói xấu chồng với lãnh đạo của chồng.
Vì trước chị ấy đòi tự tử để chia tay nên chồng em cứ thế ra tòa và ký các loại giấy tờ, nên tờ quyết định li hôn chồng em cũng không quan tâm để lấy, đến lúc muốn kết hôn với em thì hỏi chị ấy nói là giấy đó không lấy nên tòa án hồi phục lại hôn nhân. Sau đó thì chị ấy cứ lần nữa không trả tờ quyết định, rồi gửi thư về cho cơ quan chồng kiện chồng em phản bội vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng, Vì không có quyết định họ lại kết hôn trong Miền Nam, li hôn cũng trong đó nên chồng cũng không nhớ là ngày tháng năm nào ra tòa. Vì vậy cả thời gian dài chồng em bị cơ quan để mắt. Tháng trước chị ta có đòi chồng em gửi cho 30 triệu mới đồng ý gửi quyết định li hôn, Chồng em bao năm lấy chị ấy tiền lương công chức làm đâu đưa cho chị hết để đi tìm con nên đến giờ cũng chỉ có 2 bàn tay trắng. Số tiền 30 triệu phải nhờ anh em vay hộ để gửi vào. Rồi chị ta gửi quyết định li hôn từ năm 2011.
Gửi xong thì chị ta bắt đầu chửi rủa chồng và nói hận thù và bảo không để vợ chồng em yên. Nhưng gần đây nhất chị ta tung tin là chị ta đã có thai để cho chồng em tiếc. Nhưng chồng em lại chúc mừng chị ấy, cứ nghĩ là chị ta im lặng và mới đây chị ta lại nhắn tin cho chồng và cho em để nguyền rũ con em. Chị ta còn nói không để cho cuộc sống của tụi em được yên.
Thật sự em không phải lo sợ chị ta làm được gì, chị ta là một người giáo viên biết là chị ta không thể làm mẹ nhưng cũng không thể lấy con em ra mà nguyền rũ như vậy. Em nói với chồng đừng nhu nhược để chị ta lên mặt. Nhưng chồng em vẫn cứ tử tế với chị ta. Em bực mình muốn chửi chị ta nhưng nghĩ là cùng là phận đàn bà nhưng với chị ta không được làm mẹ thì còn đau đớn hơn nhiều nên em thôi. Em nói chồng nói cho chị ta rõ, chuyện hận thù chồng em hay em thì không sao, nhưng lôi con trẻ ra để nguyền rũ là mất đao đức. Chồng em thì nói chồng không biết chửi, sao em không chửi mà lại bảo chồng. Cứ vài ba ngày chị ta lại cứ nhắn tin cho chồng em, lúc thì xưng vợ chồng ngọt ngào, Chồng em đối đáp lại thì lại bị chửi chẳng ra gì cả.
Em không biết là lúc nào mới thoát khỏi bị chửi. Có ai cũng bị vợ cũ làm phiền như em không, em không biết làm sao để chị ta thôi hận thù chồng mà chấp nhận với những gì chị ta đã chọn. Mong mọi người cho em lời khuyên