Mình rất hay đọc mục tâm sự trên diễn đàn này, nhưng hôm nay mình mới tâm sự chuyện của mình, mong mọi người có cao kiến giúp mình với.
Chuyên là thế này:
Cách đây khoản nữa tháng mình nhận được rất nhiều tin nhắn nói là nhớ nhung mình, nội dung tin nhắn rất tình cảm cứ như mình đang ngoại tình ấy (chồng mình đọc được nên rất giận cứ nghỉ mình có người khác rồi :Crying:) người nhắn tin này có lẽ là một người quen vì rất biết rõ về gia đình mình. Nhưng khi mình gọi điện đến số đt đó thì ko liên lạc được. Nhờ người bạn làm ở mobiphone kiểm tra giúp cũng ko thể điều tra được gì. Mình dùng máy đt chặn tin nhắn nên nó nhắn ko được chuyển qua nhá máy, mình ko bắt máy. Sáng hôm qua nó gọi điện cho chồng mình (chỉ gọi thôi, ko nói chuyện). Chồng mình vì chuyện này đã giận mình từ hôm qua đến giờ.
Các anh chị nào có cao kiến giúp em tìm ra chân tướng kẻ quấy rối này với.:Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
nó cũng chỉ là 1 cách
nó là người trong bóng tối. Không bao giờ dám xuất hiện.
Nói chung cách cho số ĐT của nó lên...
Ngúng nguẩy mẹ nó ạ.:Donttella: Tớ đọc bài của Nghé tớ cũng...
Ờ, của em Ngúng Nguẩy. Cả một topc nhiều chiêu hay ra phết. Chưa áp dụng thử nhưng đọc thư giãn phết.
Nhớ ra Mẹ nào đấy
Không phải Mình chứ :cool:
Lưu lại thông tin cuộc gọi và ntin
gọi điện tổng ầi >> fax chi tiết cuộc liên lạc.
tổng đài sẽ...