Sự việc là em biết hai đồng nghiệp trong công ty em đang ngoại tình với nhau. Cả hai đều đã có vợ có chồng và con đầu lòng. Điều tệ hại hơn là ngoài việc hẹn hò nhau ngay trong công ty và sau giờ làm, thì họ đã vượt qua giới hạn. Những thứ này em có đều bằng chứng (bằng chứng bằng văn bản chứ không phải em thuê người quay phim chụp hình đâu ạ). Và điều em ray rứt là em thấy tội cho ông chồng bà vợ bị cắm sừng kia. Trên facebook, em thấy gia đình riêng của họ rất hạnh phúc bên nhau, con cái ngoan ngoãn, xinh tươi mà không ngờ hai người đó lại quan hệ bất chính với nhau.
Bí mật này em tính chết để bụng bởi vì do vô tình mà em biết chứ em mong muốn thà đừng biết. Em cũng nghĩ là không nên nói cho ai biết bởi vì đó không phải việc của mình. Nhưng mà em thấy khó chịu trong người nên lên đây trút ra cho nhẹ nhõm thôi ạ.
Chán nhỉ. Ngoại tình đúng là bệnh dịch rồi. Nhà nhà ngoại tình, người người ngoại tình. Giờ đây, khi biết chông mình cũng ngoại tình với gái cơ quan...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nếu bạn thấy khó chịu thì cứ xả trong topic này để bà con...
Bạn rất giống nhiều nguời phụ nữ khác, chê lũ đàn ông là tởm lợm, là đểu giả, nhưng quên mất bố mình...
Thôi e ạ,biết đâu vợ/...