Bị lép vế về kinh tế so với giai, các mẹ tư vấn giúp em
Các mẹ tư vấn cho em vụ này với: Tình hình là 2 bọn tính chuyện cuối năm 2012 này thì cưới, công việc của 2 đứa đều ổn định rồi, em làm nhà nước, còn giai thì làm cho 1 cty nước ngoài. Tính em thì không thích hướng ngoại, cũng không thích lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền, chỉ mơ ước là có công việc đủ nuôi sống mình, không nhiều áp lực, có nhiều thời gian cho gia đình thôi. cộng thêm khoản nhìn em có vẻ hiền lành dễ chịu nên sau hơn nửa năm yêu nhau, zai cầu hôn và tính chuyện cưới xin.
Yêu nhau rồi, mới tìm hiểu về cv và gia đình của zai, thật sự là em hơi choáng: bố mẹ zai kém ông bà ngoại em có gần chục tuổi thôi, chị gái cả nhà zai còn hơn cả tuổi bố mẹ em nữa. Tuy nhiên, zai thì ko già, hơn em 4 tuổi (may quá). Em chỉ lo bố mẹ giai nhiều tuổi như thế, em thì trẻ con (25 tuổi) nên sợ suy nghĩ, tư tưởng khác nhau quá, khó hòa hợp. Có mẹ nào lấy chồng mà phụ huynh nhà chồng lớn tuổi thế, chia sẻ em với.
Một vấn đề nữa cũng khiến em lăn tăn ghê gớm, lương em công chức nhà nước thì thấp vô đối, tronh khi lương zai gấp mấy chục lần lương em. Thế thì sau này lúc lấy nhau về, liệu zai có khinh thường em ko các mẹ, kiểu như ko có kinh tế thì không có chính trị ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Anh j đó anh nc cứ như người cõi trên ấy. Nói ...
còn vấn đề chồng kte hơn thì ko sợ nếu chồng bạn tâm lý, mình kte hon chồng mới sợ chứ :D
Em nói thật em thật thương ...