Bị chồng bỏ rơi ngay lúc đi tiêm ngừa cho con, các mẹ nghĩ sao?
Số là lần đó 2 vc em nghỉ làm 1 buổi để đưa con đi tiêm mà em cũng nói trc là chỗ tiêm ngừa đông lắm nên đi sớm để lấy số. Lão quạu lại bảo ko phải cuối tuần nên ko lo, muốn thì 2 mẹ con bồng bế đi trước. Lúc đó là em đã bực lắm rồi, con chung mà giống như con riêng vậy các mẹ.
Khổ là mặc dù đã gọi điện hỏi trc nhưng đến bệnh viện thì lại báo là hết vắc xin, bảo chờ. Chạy lòng vòng cả buổi sáng tới 3 bv thì đều báo là hết, chẳng nói chờ đến báo giờ mới có nữa. chồng em nóng sôi máu, ko biết đổ bực tức vào đâu nên quay sang hục hặc lại vợ suốt buổi.
Gần trưa thì may mà 1 bv còn bắc xin, nhưng lúc nhà em đến thì xếp hàng dài rồi, trời thì nóng, con thì khóc, chồng thì chạy đi đâu ko biết, chỉ có 2 mẹ con đứng xếp hàng. Tìm chồng để nhờ bế con cho đi vệ sinh một chút, cũng ko thấy đâu, lúc đó em khóc thật luôn các mẹ ạ.
Lúc con tiêm xong, cả mẹ cả con đều mắt đỏ hoe, chồng thì vẫn chẳng thấy đâu, chờ hơn 1 tiếng đồng hồ tại viện, người thì đông, nóng kinh khủng, gọi cho chồng thì không được nên 2 mẹ con tự lủi thủi bắt xe về nhà. Về nhà thấy chồng nằm chẻo queo xem phim, e phát điên luôn ạ,....
Các mẹ đã bao giờ gặp tình trạng này chưa, chồng như vậy có phải là vô tâm không?
Em cũng ngán lắm việc đứng chờ đến lượt tiêm cho con nữa, người lớn như mình còn thấy mệt thì huống hồ gì là con. Vắc xin khan hiếm thật nhưng bệnh viện thì lại không báo trước, làm tốn thời gian và mệt mỏi lắm luôn. Đằng này, em còn ôm một cục bực mình vì lão chồng nữa.