Em năm nay 25t, chưa kết hôn cũng chưa từng làm mẹ. Hiện tại em đang rất bế tắc trong cuộc sống hiện tại nên chia sẻ lên đây mong nhận được lời khuyên của các mẹ. Ai đã từng rơi vào hoàn cảnh của em xin chia sẻ cho em cách vượt qua cơn bão này. Em xin tóm tắt câu chuyện của mình để các mẹ hiểu.
Em 25t người yêu hiện tại của em 30t và đã từng qua 1 lần đò. Người vợ trước của anh ấy là kết cục của mối tình thời trẻ do lỡ có thai nên đành cưới. Anh ấy luôn 1 lòng lo lắng cho vợ con, nhưng trong lúc anh ấy đi làm xa thì chị này ở nhà sinh ra tật ngoại tình, bị cả làng xóm họ hàng bắt gặp được. Anh ấy đã tha thứ cho vợ rất nhiều lần chỉ mong con cái có đủ cha mẹ nhưng chị này vẫn chứng nào tật nấy và đỉnh điểm là tự đưa đơn ly hôn với anh ấy để đi theo người tình. Đứa con gái năm nay 5t ở cùng vs mẹ nó, chị ấy nhận nuôi con và không cần anh ấy chu cấp gì cả. Đến nay 2 người cũng dứt khoát với nhau đã được hơn 3 năm.
Em và anh ấy quen nhau qua bạn bè và yêu nhau đã hơn 1 năm nay. Gia đình em khi biết chuyện em yêu anh ấy đã phản đối hết sức. Em hiểu bố mẹ không muốn em khổ nhưng lý do bố mẹ đưa ra là vì sĩ diện gia đình quá cao nên dù anh ấy không có lỗi gì thì gia đình cũng không thể chấp nhận được. Bố mẹ em gọi những người bỏ vợ bỏ chồng hay đơn thân là những người không có đạo đức. Anh ấy hiền lành tốt tính lại có công việc thu nhập ổn định, hơn nữa lại biết lo lắng cho em. Thời sinh viên em cũng đã trải qua mấy mối tình nên khi gặp anh ấy em hầu như đã không tin tình yêu có thật, có người lại lo lắng chăm sóc cho em đến thế. Đúng là ghét ai ghét cả đường đi lối về, dù anh ấy tốt như thế nào thì bố mẹ em cũng không chịu thừa nhận mà chỉ 1 mực cho là anh ấy thiếu đạo đức.
Bố mẹ gây sức ép cho cả em và anh ấy, gọi điện chửi bới cấm không cho anh ấy quan hệ gì với em, cũng chửi bới em là bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ, bố mẹ em còn nhờ bạn bè điều tra anh ấy, theo dõi em, cấm không cho em về quê để không gặp được anh ấy. Em không hiểu các mẹ ạ, rút cuộc em là người sống vs anh ấy hay bố mẹ là ng sống với anh ấy? Anh ấy không nghiện hút không rượu chè chơi bời tại sao lại cấm đoán như vậy.
Từ bé đến lớn em luôn làm theo sự sắp đặt của bố mẹ, dù không muốn em cũng không có tiếng nói trong gia đình. Cuộc sống của em hiện tại rất nặng nề, bố mẹ chửi bới rồi từ mặt em vì không chịu dứt khoát với anh ấy. Em phải làm sao bây giờ các mẹ ơi. Tổn thương nhiều trong tình cảm rồi nên khi gặp anh ấy em đã rất khó khăn để có thể yêu anh ấy. Tình cảm nói bỏ là bỏ sao được, nếu bỏ anh ấy thì chắc em cũng không thể yêu ai được nữa. Em bế tắc quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bên nào cũng khó thì dẹp hết hai bên/