Em năm nay 26t đã có vợ, vẫn là chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến gia đình em sắp đổ vỡ.

Vợ em là người học cao hiểu rộng, gia đình trí thức gia giáo, có điều kiện. Em là người học vấn bình thường, là con trai 1 trong gia đình.

Em và vợ em thì muốn đi làm nhưng mẹ em không muốn cho em đi làm, ở nhà mẹ nuôi. Vợ chồng em đi làm thuê chỗ ở, cứ 3 ngày em về nhà mẹ 1 đêm nhưng mẹ em vẫn không chịu. Vợ em bảo khi nào mẹ muốn thì vào ở với tụi em tạo điều kiện cho tụi em đi làm chứ không thể ở nhà suốt vậy được nhưng mẹ la vợ em nên mâu thuẫn càng trầm trọng.

Giờ em không biết phải xử lý thế nào.