bế tắc quá, mình nên làm gì đây ??????????????????
khoảng thời gian này, mình cảm thấy bế tắc và vô dụng quá, cảm thấy dư thừa trong căn nhà này quá.
từ khi cưới chồng tới giờ, sống chung ba má chồng, đc ba má lo như ba mẹ mình vậy, lấy chồng về nhưng sáng vẫn đi làm, tối đi học, ko phải làm dâu, nấu nướng gì cả, chỉ rửa chén bát, lặt rau, lau dọn nhà khi rảnh mà thôi. :(
còn bây giờ, khi đã học xong, ko việc làm, ở nhà nuôi con nhỏ, cũng ko phải nấu nướng gì, vì xưa giờ má chồng nấu tất cả, nấu cho ở nhà ăn, rồi nấu luôn cả phần ăn cho nhà cô em chồng (vì nhà có 2 đứa con, nên rất cưng) nên mình cũng quen với việc ko phải bếp núc, vì có nấu gì cho ra hồn đâu :((
ở nhà chồng, ba má chồng thấy mình hiền, ít nói, nên cũng thương, em chồng cũng vậy, nhưng mình lại là người sống rất nội tâm, cái gì buồn cũng ôm để đó, rồi thời gian trôi, nó cứ chất chòng lên, rồi sinh ra stress, trầm cảm....:((
từ khi cưới chồng, mình luôn buồn vì chồng cứ thích lăng nhăng, ko con này cũng con nọ, mình cứ khóc và khóc, nhưng ko bỏ hắn đc, cho đến giờ cũng đc 4năm, còn giờ thì hắn đã và đang quen với 1 người cũng hơn 2năm, họ chia sẻ với nhau nhiều thứ, cùng nhau mở công ty làm ăn...từ khi biết chiện đó, mình lại càng thu mình hơn, ít nói hơn, trầm cảm hơn, vì có chia sẻ với ai trong gia đình chồng, họ cũng bảo mặc kệ nó đi, nó có đi bồ bịt gái gú ở ngoài, sinh con đẻ cái thì tự mà lo, chứ ai đâu mà công nhận, rồi gần đây, cô tình nhân ấy nt này nọ cho mình, với những lời rất sóc....rồi mình lại suy nghĩ lung tung, rồi lên diễn đàn này tam sự, người thì bảo li dị, người thì bảo cứ ở vậy vì con, giờ mình cũng ko biết nên làm thế nào :(
có lẽ chồng ngoại tình lỗi do mình, làm dâu mà cũng ko biết, ko biết nấu bữa cơm cho ba má chồng, ko biết cách ăn nói lấy lòng ai cả, bây giờ nhìn lại thấy mình vô dụng quá, cứ khóc mãi thôi, mà chẳng biết nên cải thiện tình hình như thế nào, đôi lúc lại nghĩ hay là mình li dị, về nhà ở với ba với mẹ còn hơn, ở đây mang tiếng ăn bám, chồng cũng ko biết giữ.....hixx.....em điên mất
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thiệt sự mình cũng muốn đi làm lại lắm, nhưng má...