Ngày 5/5 (DL) Chồng goi điện cho mình bảo do cty có việc đột xuất nên phải đi công tác Hà Nội 1 tháng, sau khi đi 10 ngày đầu vẫn gọi về cho vợ thường xuyên, nhưng sau đó bảo đi công tác Trung Quốc 3 ngày sẽ về lại VN nhưng đến nay đã 12 ngày rồi không cách nào liên lạc được.
Sau khi không liên lạc được,mình gọi điện đến công ty chồng thì bảo đã nghỉ việc được 2 tháng, trong khoảng thời gian 2 tháng vẫn đi làm sáng đi chiều về bình thường.Mình thật sự rất sốc, vì vợ chồng cưới đã 5 năm, dù cũng có nhiều sóng gió,( việc sau 5 năm mình vẫn chưa có con lỗi muộn con là do mình), nhưng chồng rất yêu thương mình.
Khi không liên lac những ngày đầu mình & gia đình nghĩ chồng đi đâu ít ngày cho bình tâm rồi lại về, nhưng đến nay đã 12 ngày rồi.Mình rất đau khổ, không biết chồng giờ
sống chết ra sao.Ở nhà mọi người bảo mình có thể do đường con cái và công việc không tốt nên có thể chồng đã có người tình bên ngoài nên mới tàn nhẫn với mình như vậy, nhưng giờ đây đối với mình,
Giờ mình chỉ mong chồng mình bình an, còn như thế nào mình cũng chấp nhận hết.
**


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đã hơn 1 tháng qua, mình không có tin tức gì về chồng cả, mình đã...
Mn cứ bình tĩnh xem thế nào. Đừng suy nghĩ nhiều...