Đầu xuân năm mới đã chán nản thế này rồi.


Mình kể hoàn cảnh của mình, rất mong nhận được những lời khuyên bổ ích của các bố mẹ vì thực sự mình đang rất rối, chẳng biết làm thế nào để cứu vãn cuộc sống hôn nhân ngày càng xuống dốc của mình.


Mình lấy chồng đã hơn 4 năm, con gái hơn 3 tuổi rất đáng yêu và nhạy cảm. Chồng mình hơn mình 1 tuổi, về cơ bản thì là người tình cảm, biết quan tâm đến vợ con nhưng lại ham chơi và ko có kế hoạch, ko có chí hướng cố gắng phấn đấu. Hiện tại hai vợ chồng chưa có nhà riêng và đang ở tạm nhà của một người họ hàng bên nhà mình vì họ đang dư cái nhà này. Tuy nhiên ở nhờ thì có áp lực của ở nhờ, vả lại ko thể ở nhờ mãi được nhưng chồng mình dường như ko nghĩ đến điều đó nên có đồng nào tiêu hết đồng ấy, ko hề nghĩ đến chuyện cố gắng làm ăn để tạo dựng tương lai.


Tết vừa rồi C mình được thưởng tết khoảng 30M, nói với mình là cho bạn vay 10M và đi chợ tết hết 4M và ko đưa cho mình một đồng nào. Sát đến ngày về quê chồng mình có yêu cầu chồng đưa để còn mừng tuổi họ hàng nhà chồng, C đưa được 6M. Như vậy C còn khoảng 10M theo như mình biết, chưa tính đến các thu nhập khác. Và khi về tết thì chồng ko phải tiêu gì hết vì toàn bộ chi phí mình bỏ ra. Đêm giao thừa C đi chơi với bạn cũ đến 12h đêm mới về nhà (mình đoán là đi đánh bài). Sáng mùng 1 bảo mình đưa cho ít tiền vì ko còn tiền, mình rất bực nhưng cũng đưa 1M, tối ấy lại đánh bài hết sạch.


Mình thấy ko thể chấp nhận được điều đó, vì nó thể hiện C quá vô trách nhiệm với vợ con. Trong khi những tháng trước đó việc đưa tiền đóng góp sinh hoạt gia đình tháng có tháng không, nhưng C luôn có tiền để vung tay như vậy.


Tối qua là giọt nước tràn ly, C đi chơi đến 12h03' đêm mới mò về đến nhà. Vì bọn mình đang giận nhau từ tết nên mình ko biết đc C đi đâu, C cũng ko hề nói với mình một tiếng (mình biết là từ khoảng 17h - 21h là đi chơi với cty, sau đó tụ tập ở đâu thì ko biết). Mình quá thất vọng, điều này chưa từng xảy ra và mình quan niệm ng đàn ông đã có gia đình thì ko được phép chơi bời như vậy. Và sau đây là cuộc đối thoại sau khi C về đến nhà, bước chân lên giường:


M: A đi đâu mà giờ này mới về?


C: Đi chơi.


M: Lần sau còn muốn chơi bời qua đêm qua ngày thế này thì viết cái đơn xin phép họ hàng rồi muốn đi đâu hãy đi


C: Xin phép ai?


M: Họ hàng.


C: Chả việc *** gì mà phải xin phép đứa nào cả


(có lẽ lúc đó chưa hiểu được nghĩa của từ cái đơn mình nói)


M: Ko ai chấp nhận đc một người C như thế này đâu, A đừng có *** xíu gì ở đây.


C: Thế thì cái việc này sẽ còn tiếp diễn nhiều lần nữa.


M: Được thôi, A muốn đi thì cứ việc, làm cái đơn rồi báo cáo họ hàng đi đã


C: Cô viết đơn đi, tôi ký


M: OK, thống nhất như thế. Có điều A là ng muốn đi thì A phải là ng làm đơn.


C: Im đi, đừng lải nhải nữa.


M: Thế ko im thì A định làm gì, định giết nhau à?


Im lặng


M: Mai còn muốn tiếp tục đi thì ly thân luôn từ hôm nay đi, làm khổ nhau vừa vừa thôi.


C: Im lặng, lát sau ngủ.


Mình bị huyết áp thấp, rất hay mất ngủ. Hôm qua có chuyện lại càng chẳng ngủ đc. Nằm nghĩ mà buồn. Thực sự từ ly hôn mình đã nghĩ đến hơn 2 lần, về kinh tế hai mẹ con thì chắc cũng sẽ vất vả nhưng cũng ko đến nỗi. Mình chỉ đau đớn nhất là mình quá đa cảm và yếu đuối, nếu nuôi con một mình thì sẽ khó vững vàng để cho con một sự lạc quan vui vẻ. Và con mình thì rất giống mình, quá nhạy cảm. Bé mới hơn 3 tuổi nhưng đã rất nhạy cảm với những lần bố mẹ cãi nhau. Rồi còn bố mẹ mình nữa, chắc sẽ sock và buồn lắm.


Mình sống nội tâm, chuyện nhà thường chỉ chia sẻ với một bạn đồng nghiệp. Nhưng lần này mình muốn tâm sự với chị chồng mình, chỉ để bên nhà chồng biết đc cuộc hôn nhân của mình đang trên bờ vực thẳm. Các mẹ nghĩ có nên ko?


Thực sự thấy cuộc sống khó khăn với mình quá, lúc nào mình cũng thấy chông chênh ko biết phía trước là điều gì, và ko biết dựa vào đâu cả.