Hôm nay em rất buồn, em không biết là mình phải làm gì cả, em chỉ mong muốn có một người nói cho em biết em phải làm thế nào thôi:Crying:
Trong gia đình em em là con một, luôn được bố mẹ bao bọc từ nhỏ nên giờ đã 23 rồi mà vẫn như con gà công nghiệp vậy
Mẹ em chỉ sinh được em là con gái, nên khi trẻ bố em chán đời nên đánh mẹ rất nhiều, cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến khi lớn lên thì bố mẹ cũng đã toan về già, em cứ tưởng cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Vậy mà...
Khi em lên lớp 11, mẹ em có đi thăm con cô em sinh, hôm đó, cô đã tiết lộ cho mẹ em biết bố em đã có vợ hai và 1 đứa con trai 2 tuổi, thật sự lúc đó em và mẹ đã rất sốc, mẹ em đã vật vã nhốt mình trong phòng thàng trời, đã suy sụp rất rất nhiểu, mặt mẹ em trở nên đen xạm đi nhìn rất đáng sợ, đêm nào mẹ em cũng nằm ôm em khóc...Mẹ bảo thà bị đánh như hồi trẻ còn hơn là bị phản bội, bị cắm sừng như vậy, thật sự mẹ em đã đau khổ rất nhiều, em nghĩ nó cững giống như khi biết người yêu mình phản bội, nhưng còn nặng nề hơn khi người đàn ông đó đã sống với mình gần 35 năm.
Thế rồi là những chuỗi ngày đen tối, gia đình lúc nào cũng như địa ngục khi không ai nói với ai câu nào, bố ra sức vỗ về mẹ rằng sẽ thôi, sẽ chấm dứt với cô ta, sẽ thế này, sẽ thế kia...Và mẹ, vì quá yêu bố, vì quá yêu con, sợ nếu làm ầm ĩ chuyện này lên thì con gái sau này sẽ khó có thể có được hạnh phúc khi người ta sẽ nói bố nó thế này thế kia thì chắc nó cũng thế... nên mẹ đã cho qua. Vì tin tưởng bố hứa rằng bố đã dứt khoát hẳn với mẹ con nhà đó.
Thế rồi một thời gian, khi được hỏi bố có tiếp tục liên lạc với mẹ con nhà đó nữa không thì bố bảo hai mẹ con đã chuyển vào bình dương sống không liên lạc gì nữa rồi.
Vậy mà, hôm qua, khi dì em ở quê gọi điện lên thông báo, dì có dò hỏi hàng xóm láng giềng nhà con đó thì họ bảo không phải nó chuyến sang Bình Dương như lời bố nói mà ông ý ( tức bố em) đã đưa hai mẹ con nó lên hà nội và xin cho nó làm hộ lý ở một bệnh viện nào đó. mua nhà cho nó...
Thật sự em đang rất sốc, em hoang mang không biết làm thế nào, em không muốn mẹ em biết chuyện này vì nêu biết có khi mẹ em sẽ chết mất ( vì mẹ đã quá yêu bố và tin tưởng thêm một lần nữa) nhưng em cũng muốn giải quyết chuyện này dứt khoát. Bản thân em cũng vừa ra trường chưa có kinh nghiệm và tài chính để có thể giải quyết một cách thông minh nhất, em rất mong các chị có thể cho em một lời khuyên để em biết em phải làm gì :Worried: